TỊCH MỊCH
(Thủ nhất tự)
Khi nhớ hoa rơi cũng đã già
Khom người lặng lẽ nhặt sầu qua
Không hình hạ vẫn thương nhiều lắm
Khuyết bóng xuân đâu thích nữa mà
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
TỊCH MỊCH
(Thủ nhất tự)
Khi nhớ hoa rơi cũng đã già
Khom người lặng lẽ nhặt sầu qua
Không hình hạ vẫn thương nhiều lắm
Khuyết bóng xuân đâu thích nữa mà
1. "Thủ Nhất Tự" là gì?
THOÁNG XƯA
(Thủ nhất tự)
Trong mơ lại ngỡ
cứ như vừa
Thích được yêu
chiều ngọt bóng mưa
Thấy cặp môi xưa
là mộng tưởng
Tìm đôi mắt cũ để vui đùa
ĐỢI TIA
HI VỌNG
(Thủ nhất
tự)
Vẫn đợi
em về trước cửa đây
Về đi lỡ
gió đóng then cài
Vừa rồi
đã gãy vài tia nắng
Vửa nẫy còn tàn mấy bóng mây
TỬU ĐÊM
(Thủ nhất tự - Thủ vỹ ngâm)
Tửu khóc đêm nhiều những khúc say
Thương người với mãi trắng bàn tay
Từ hồi vác mộng may lìa bỏ
Trước lúc gieo mơ lộc vưỡn bày