Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2026

TỰ TẠI 2

 

 


TỰ TẠI 2

* Thơ Tứ ngôn *

(Gieo vần chéo)

 

Đến một lúc nào

Niềm vui ta nhận

Người thực tặng trao

Chứ không ép ấn

 

Ép buộc đâu cần

Nụ cười vẫn nở

Nhưng chắc mười phần

Nở xong tàn - vỡ

 

Kiên nhẫn đợi chờ

Lúc buông ích kỷ

Sẽ rất bất ngờ

An lành đúng nhỉ

 

Lúc ấy thứ gì

Xấu đều hiển lộ

Hãy đổi thay đi

Kẻo đời giông tố

 

Gạt bỏ ưu phiền

Tìm về bản ngã

Sống đời hồn nhiên

Giữa trần thong thả.

 

03/01/2026

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét