Hiển thị các bài đăng có nhãn Lưỡng đầu xà nghịch thiệt. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lưỡng đầu xà nghịch thiệt. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2025

Lưỡng Đầu Xà Nghịch Thiệt

 


 Lưỡng đầu xà nghịch thiệt: Có 2 cụm từ đứng ở đầu và cuối mỗi câu; cụm từ sau là cách nói lái của cụm từ trước. Mỗi cụm từ có 2 từ. 


Chưa chán thơ Đường vận chứa chan
Trầu can mặc kệ để câu tràn
Đếm trăng phú quyện vui đêm trắng
Mầm trực thi bung tuyệt mực trầm
Phố cũ sương hờn giăng cố phủ
Trời thâm gió lạnh buốt thời trâm

Thứ Năm, 23 tháng 3, 2023

ĐI HAY Ở

 

 


ĐI HAY Ở

(Lưỡng đầu xà nghịch thiệt)

 

Đừng rời phố nhỏ đến rừng đời

Bơi rỏ sau cùng cũng bỏ rơi

Miếng vải làm khăn khi mải viếng

Cung trời họa nón lúc cùng chơi

Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2023

ĐỌ HÀNG

 

 


ĐỌ HÀNG

(Lưỡng đầu xà nghịch thiệt)

 

Chi khỉ như người giống chỉ khi

Sò bi mấy rổ thích so bì

Có sao tức giận đành co sáo

Đâu tí buồn lòng lỡ đấu ti

Thứ Năm, 25 tháng 3, 2021

VÀNG LỖI

 

 


VÀNG LỖI

(Lưỡng đầu xà nghịch thiệt)

 

Vàng này bỏ lửa tội vày nàng

Mang tiếng xuân thì buộc miếng tang

Gác ái do ngươi thành gái ác

Bàn tình bởi nó hóa bình tàn

Thứ Ba, 23 tháng 3, 2021

VẬT

 


 

VẬT

(Lưỡng đầu xà nghịch thiệt)

 

Quên lãng lâu rồi đúng quãng lên

Thềm mưa thấy cậu vội thưa mềm

Mắt thâm ngó loạn chờ mâm thắt

Mền rộng che quanh sợ mộng rền

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015

GÓC PHỐ



Cây xanh nhuộm phố đến canh xây
Hầy vạ chi mô khổ hạ vầy
Cửa chớp chim ca vui chớp cửa
Bầy ve nhị gẩy sướng ve bầy
Trước thềm nụ hé bung thềm trước
Ngay sọt hoa đua quyện ngọt say

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

NGUYỆT TỬU ĐƯỜNG


Chưa chán thơ Đường vận chứa chan
Trầu can mặc kệ để câu tràn
Đếm trăng phú quyện vui đêm trắng
Mầm trực thi bung tuyệt mực trầm
Phố cũ sương hờn giăng cố phủ
Trời thâm gió lạnh buốt thời trâm