ĐỪNG CHÙN BƯỚC
(Ngũ ngôn bát cú)
Than rồi để được chi
Sóng gió sẽ qua đi
Vấp ngã đừng chùn bước
Vươn lên phải vững lì
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
ĐỪNG CHÙN BƯỚC
(Ngũ ngôn bát cú)
Than rồi để được chi
Sóng gió sẽ qua đi
Vấp ngã đừng chùn bước
Vươn lên phải vững lì
CHỈ NHƯ NGỌN NẾN
(Ngũ ngôn bát cú)
Níu giữ một chút xuân
Dịu sắc gạo mươi phần
Gió lay con đường lá
Vào quá tận trong sân
1-2- 3-4-B (vần)
HỜN
(Ngũ ngôn bát cú)
Anh cũng không tin em
Oà nức nở môi mềm
Trong vòng tay ngọ nguậy
Nước mắt rơi nặng thêm
NGƯỜI ĐẸP ÁO DÀI
(Ngũ ngôn bát cú)
May một chiếc áo dài
Xong vào một sớm mai
Được ngay cô gái đẹp
Mái tóc thơm hoa nhài
VỀ VỚI CUỘC ĐỜI THỰC
(Ngũ ngôn bát cú)
Sẽ chẳng có phép mầu
Kết đẹp không thấy đâu
Cuộc sống vốn nghiệt ngã
Ít cố gắng còn lâu
HẾT DUYÊN... THÔI
(Ngũ ngôn bát cú)
Tính toán thật là nhiều
Cân đong đã được nhiêu
Mà chia tay chẳng cưới
Phải đếm lệ nao chiều
CHÌM
(Ngũ ngôn)
Buổi sáng trời lạnh sao
Thích khi hòa mình vào
Ngắm rừng ôm thành phố
Biệt thự cổ làm cao
LÊN TÂY BẮC CƯỚP VỢ
(Ngũ ngôn bát
cú)
Cướp vợ tối nay
thôi
Trai Mông đã
nhắm rồi
Dầm dề nơi chốn
hẹn
Ướt át chỗ sương phơi
LẶNG THU
(Ngũ ngôn bát
cú)
Gom thu tủi lá
vàng
Kỉ niệm dậy hờn than
Lặng lẽ buồn
riêng thiếp
Cô đơn nhớ bóng chàng
HƯƠNG QUÊ
(Ngũ ngôn bát
cú)
Thiếu nữ yếm
đào tươi
Tung tăng mộng
thắm đời
Bên sen hương
ngát gọi
Cạnh lúa sữa thơm mời
THỒ LÚA
(Ngũ ngôn bát cú)
Lúa nặng gắng
vòng xe
Đường trơn ngược dốc nè
Tì vai anh đẩy nhé
Thẳng khửu chị đùn nghe
ĐI GẶT
(Ngũ ngôn bát cú)
Lúa chín gặt
thôi ông
Mùa này lắm bão giông
Đem về cho chắc cú
Để lại đó chuột đồng