CẢNH TỈNH KHI TÌNH CẢNH
(Thất ngôn bát cú)
Em nắm tay anh chạy thật nhanh
Qua cánh đồng hoa cỏ ngát xanh
Chạy thẳng tuột con đường thân thuộc
Đứng trên cầu đối diện chân thành
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
CẢNH TỈNH KHI TÌNH CẢNH
(Thất ngôn bát cú)
Em nắm tay anh chạy thật nhanh
Qua cánh đồng hoa cỏ ngát xanh
Chạy thẳng tuột con đường thân thuộc
Đứng trên cầu đối diện chân thành
1-2- 3-4-5-6-B (vần)
CÓ TIỀN LÀ HẠNH PHÚC?
(Thất ngôn bát cú)
Tiền là ước mộng của kẻ nghèo?
Đêm ngày đắm đuối cứ chạy theo
Thán ca có nhiều là hạnh phúc
Làm đứa giầu bất lực lệ reo
SEN ĐẦU
MÙA
(Thất
ngôn bát cú)
Những giọt
nước trên cơ thể em
Xâm chiếm
lớp áo lộ da mềm
Thấy cuộc
sống bộn bề trên đó
Thấy thời gian ngưng lại dài thêm
OÁN NGHIỆP
(Thất ngôn bát cú)
Nhát dao hạ xuống oán vật nằm
Nghiệp cứ chất trồng theo tháng
năm
Nên phàm là thịt đều chứa độc
Giết hận sinh ra kết thành mầm
Làn gió kia sao lại hôn em
Lại nô, vầy, nghịch cả môi mềm
Tôi điên mất, quả tim tất bật
Hờn với đất trời, tôi đang ghen
Của tôi mà không đùa đâu nhé
Bỡn cợt chi? Theo đuổi ngày đêm
THĂM
BÁC VŨ HỒNG QUÂN
(Thất ngôn bát cú)
Lặng
lẽ căn phòng… lặng lẽ thôi
Thân gầy chống bệnh… gắng nụ cười
Tai ương ai muốn… âu số phận
Họa trời ngẫu rớt… vượt bác ơi
QUA
BẮC NINH
(Thất
ngôn bát cú)
Sương
hờn phố thị lạnh Bắc Ninh
Vẳng câu quan họ đậm chữ tình
Dừng
chân lữ khách đường xa lưỡng
Níu kéo hồn thơ sưởi hồn mình
QUẦN
NGỦ RA ĐƯỜNG
(Thất
ngôn bát cú)
Quần
ngủ ra đường ngủ luôn sao?
Ghẹo
bao con mắt nhức chưa nào
Giò bò bó chặt thơm hương phở
Môi chều khúc khích nhạt nước ao
BÓNG ÁI
(Thất ngôn bát cú)
Ảo ảnh hờn
gương kiếm mộng xa
Thuyền quyên nỡ bỏ tủi gương à
Tay hờn mấy nhịp xoa hơi ẩm
Đâu nhòa tình đượm tháng ngày qua
KHOẢNH KHẮC
ĐÁNG NHỚ
(Thất ngôn bát cú)
Tự sướng tí nha... bố con ta
Đăng lên facebook tí thôi à
Mẹ dơ máy chụp rồi con ạ
Nhìn nào, hướng đó, hướng mẹ la
CHÀO MỪNG NGÀY
QUỐC KHÁNH 2/9
(Thất ngôn bát
cú)
Độc lập đến rồi
Tổ quốc ơi
Ngàn năm nô lệ
đã qua rồi
Tuyên ngôn Bác
đọc vang bốn bể
Rộn khắp Năm châu nức lòng người
HÓNG NGUYỆT
(Thất ngôn bát
cú)
Mây đùa mộng cỗi khúc buồn giăng
Rót tửu xuôi tay ngóng đợi nàng
Một chén câu
say rầu mấy chặng
Đôi ly giọng múa tủi xa bằng
SỢI TÌNH
(Thất ngôn bát
cú)
Bồng bềnh mây
trắng ướp hồn trinh
Ngượng ngùng
xung quanh mấy khối tình
Ai gieo đó bao
nhiêu sầu thảm
Nhem thèm đời mộng ước lung linh
XIN DÌU EM ĐI
VẸN CUỐI ĐOẠN ĐƯỜNG
(Thất ngôn bát
cú)
Xin đưa cõi mộng
đẹp xuân xanh
Dìu đến niềm
mơ ngát giấc lành
Em đến đây nhìn
sông quê mẹ
Đi về hãy ngắm biển tình anh
NỐT TÌNH
(Thất ngôn bát
cú)
Mộng xanh lau
trắng ghẹo con tim
Lời yêu khờ dại
buộc im lìm
Vẽ xuân mơ gọi...
anh... em đợi...
Bầu trời riêng cõi mỗi đôi chim