Hiển thị các bài đăng có nhãn Tập 8 (Lệ đêm). Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tập 8 (Lệ đêm). Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017

BIỂN TÌNH



BIỂN TÌNH

Em phải về với cuộc sống của em
Biển giận dữ thèm thuồng chồm vồ lại
Hụt mất rồ
i ... ơ ơ... thy tơ hơ...
Bi
ển kì quá, buông ra mai em đến
Níu kéo gì, nhòm ngó cái chi chi
Ng
ượng ngùng lắm. hiếu kì - ôi thân gái...
Mai em ra ta lại uống ngọt lành

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

LẦM LỠ



 

LẦM LỠ

 

 

Xót lặng nơi em bóng một người
Khuất xa dấu vết hư không ngóng
Bóng gầy ôm lấy nét đau chơi
Tiếc mộng nơi em đời bối rối
Cái lẽ tầm thường cuộc sống thôi

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017

THƯỞNG THỨC



THƯỞNG THỨC
Gió lặng lẽ hôn thân gầy nóng bỏng
Nắng bần thần sợ làm hỏng làn da
Mây trôi qua, bóng thẹ
n thùng che đậy
Rõ mây già, tóc bạc trắ
ng trôi xa
Thư
ởng thức nha, chỉ có tôi với biển
Biển thèm thuồng ngón tay sóng vồ em
Hôn đến cổ, úp ngửa lả
lơi đời...
Khổ thân tôi thèm thuồng khát đợi

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

NỤ HOA ĐỜI



 

NỤ HOA ĐỜI

 

Con bé ô-sin 
Hồn nhiên trong nắng mới
Nó đi chợ
Bà chủ đã dặn rồi...
Ông chủ đi làm

ĐỘNG VẬT

  

ĐỘNG VẬT

(Đọc qua bài báo mà chẳng biết một số người đời họ sống với phần con nhiều quá. Tớ viết đôi dòng mà chẳng diễn tả hết nổi nỗi đau của người đàn ông trong câu chuyện. Mặc kệ người đời bảo thơ phải hướng điều tốt đẹp nọ kia, còn cái xấu thì… thơ tớ vẫn dám viết… chỉ là bạn có dám đọc không thôi…)

 

Giọt đắng rơi lăn dài không nuốt nổi

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

ĐẠI TƯỚNG ƠI...



ĐẠI TƯNG ƠI...

Đại tưng ơi...
Chúng con
bên ngoài
Trư
ớc cửa nhà số 30 Hoàng Diệu
Chúng con khóc
Ông cụ già cũng khóc
Cây vĩ cầm trên tay ông
Khóc gọ
i...
Đoàn ngư
ời đợi

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

TẦNG 1 ĐỊA NGỤC


TẦNG 1 ĐỊA NGỤC


Có nhiều kẻ hay khinh thường lỗi nhỏ
Nhưng ch
ết rồi quả báo đủ cả thôi
Quỷ sứ
hét vung roi đè giường lửa
Bạt thiệt địa ngục mấy kiếp đọa đầy
Củi chất đầ
y giường nung đỏ lắm ai
Than khóc chi - gây chia li cuộc sống
Nỗi khổ mất - còn gắng chịu - lỗi sai
Ghi nhớ nhé những ai đang nhìn ngó

CỬA ĐỊA NGỤC



CỬA ĐỊA NGỤC

Hỡi phàm nhân
Ai cư
ời ai khóc
Giầu hay nghèo
Già - trẻ, gái - trai,...
Tội nghiệp chất chồng
Có biết hay không?
Xin hãy số
ng, tâm trong, lương thiện,...
Giảm nghiêp, nợ
,...

CỬA ĐỊA NGỤC 2



CỬA ĐỊA NGỤC 2


Kìa đã mởời tám tầng địa ngục
Tiếng khóc than vang dậ
y mười tám tầng
Những hình phạ
t phàm nhân coi là ác
Đúng hay sai? - đó làm s
ạch tâm đời
Hãy sống vui với kiế
p người ngắn ngủi
Thiện - đức tích nhiều địa ngục nào cho...
Hỡi phàm nhân hãy mở to đôi mắt
Tội nghiệp thì nhiều mau chóng sửa sai

ĐẠI TƯỚNG VỀ VỚI ĐẤT MẸ



 ĐẠI TƯỚNG VỀ VỚI ĐẤT MẸ


Chiều nhạt nắng
Quảng Bình hoang s
ơ khóc
D
òng người đau
Cả triệ
u ngưi đang khóc...
Vùng đ
ất Vũng Chùa
Cát trắng buộc khăn tang...
Đảo Yến dang tay
Đất mẹ ôm ấp đợ
i

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

BUỔI SÁNG MÙA THU HÀ NỘI



BUỔI SÁNG MÙA THU HÀ NỘI


Sáng Hà Nội
Thu trong leo lẻo
Ghánh hàng hoa
Mẹ nợ cuộc đời...
Mây trắng bay
Ngủ
say cơn gió
Con ph
ố nhỏ
Ngái ngủ trở mình...

PHÚC



PHÚC

Hỡi phàm nhân
Than đ
ời
Chết hết...
Thế
thôi sao?
Đơn đi
ệu kiếp đời...
Ai thiên tài
Ai cõi đời để lại
Ai vang danh

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

ĐẠI TƯỚNG ƠI


ĐẠI TƯỚNG ƠI

Sáng thu buồn tiếc thương đi tướng
Dòng ng
ười đông lặng lẽ cúi đầu
Chiếc xe đau nặng nề
lăn bánh
Hành tr
ình về đất mẹ quê cha...


 12/10/2013
Nguyên Hữu

QUA ĐƯỜNG


QUA ĐƯỜNG

Lạ lắm em ạ
Run rẩy anh sao ấy
Ngột ngẹt con tim
Thi thoảng dậy phập phồ
ng...
Có mưa đâu?
Sao phía đó c
ầu vồng
Mầu sắc sắ
c
ớn cong mình kì quặc

CHIẾC BÓNG



CHIẾC BÓNG

Đêm khuya vắng
Chỉ nó ngồi với tôi
Phì phèo điếu thuốc trên môi
Một cố
c nước trắng tôi vôi cuộc đời
Tôi cư
ời
Nó cũng nhế
c cười
Lặng im một kiếp nổi trôi
Nó buồn...

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

KIẾP PHÙ SINH


 

KIẾP PHÙ SINH

 

Hỏi em mấy cõi cuộc vui
Hữu duyên kỳ ngộ mấy nơi xa gần
Cô đơn thân lấm bụi trần
Con đường lắng đọng dài thân cuộc đời
Lả lơi bi lụy gọi mời

ĐÁNH ĐỔI


ĐÁNH ĐỔI


Tôi đi tìm trong đời cái đẹp
Nét bút nghiêng tạo hóa vẽ thiên thai
Mặc kệ đờ
i khen chê cưi nói
Đam mê tôi đánh đ
i hương đời
Nghiệt ngã lắ
m ngưi dành cho tôi đó
N
ỗi buồn vui phác họa nét ngọc cười
Bao hắt hủi tôi nhận ôm lấy hết
Hoàn thiện mình tiế
p bước những đam mê

LẠC BƯỚC



 

LẠC BƯỚC

 

Nếu biết lầm đường sao vẫn bước
Lạc cõi tà ma thấy xót xa
Tiểu nhân - quân tử ai đâu luận
Bỉ ổi - thanh tao mấy chữ bàn
Khóc than thân liễu vùi lũ gió

KIẾP ĐỘC THÂN


 

KIẾP ĐỘC THÂN

 

Chiếc bản đồ dẫn lối tôi đi sai
Con đường dài... dấu đời để lại
Rỉ máu đôi lần khờ dại với tình yêu
Rồi tan vỡ tâm hồn tôi sợ hãi
Nét bi hài ẩn hiện tựa bóng ma

VẦN THƠ MẢI VUI


VẦN THƠ MẢI VUI

Tôi yêu trời, tôi yêu đất
Yêu mây trôi, yêu nắng gió, núi đồi,...
Yêu tất cả,... xin gắng đợi
Sẽ có thôi trong nhữ
ng bài thơ tôi
Đam mê tu
ổi trẻ hương đời
Vờn theo nét ngọc nụ
i mưi thương
Vai m
m lơi lả tóc buông
Trông theo bóng nguyệ
t thiên đưng mơ say