SỐNG NHẸ NHÀNG
(Gieo vần tiếp)
Chao nghiêng nón lá
Khoe cô gái lạ
Có mái tóc dài
Xuôi xuống bờ vai…
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
SỐNG NHẸ NHÀNG
(Gieo vần tiếp)
Chao nghiêng nón lá
Khoe cô gái lạ
Có mái tóc dài
Xuôi xuống bờ vai…
KẺ KỂ LỂ
(Gieo vần chéo)
Kể với dòng thác
Về người ta yêu
Xưa kia mộc mạc
Giờ khác rất nhiều…
SẦU TƯƠNG
TƯ
Hoà với cỏ
cây
Hoa mầu sắc
lạ
Em nay đẹp
quá
Mê mẩn
anh say…
Vẻ đẹp kiêu sa
CHÀO BUỔI
SÁNG
(Gieo vần
ôm)
Lưng chừng
dốc núi
Một mầu
xanh cây
Vướng một
áng mây
Vỡ thành sương khói…
DUYÊN
DÁNG ÁO DÀI
(Gieo vần
tiếp)
Áo dài mầu
trắng
Trong veo
trong nắng
Duyên
dáng làm sao
Cuộc sống khát khao…
ĐƯỜNG AI
NẤY ĐI
(Gieo vần
tiếp)
Ta đứng
cách nhau
Vài bước
mà sao
Cả hai
khác quá
Như người
xa lạ…
TÌNH YÊU
(Gieo vần
tréo)
Đã bén
duyên nhau
Tình yêu
dâng hiến
Ngọt nụ
hôn đầu
Hai ta nhẩm đếm…
MÙA GẶT
Mùa gặt đến
rồi
Các chị
mình ơi
Lúa vàng
bông mẩy
Tay liềm
đi thôi…
Tiếng gọi rôm đầy
TRÁP ĂN HỎI
Rồng bay phượng múa
Thay cho lời hứa
Đôi lứa yêu nhau
Chung mấy nhịp cầu…
Đời sau đời trước
NHẪN
Bình thản như mây
Đi khắp đó đây
Điểm dừng chưa biết
Vẫn chưa thấy mệt…
Thong dong như nước
VẪN CÒN
Vẫn còn mùa xuân
Đẹp và trong ngần
Tươi như cuộc sống
Nồng như giấc mộng…
Vẫn còn con sông
MỘNG
Ừ ngày vẫn gọi
Mặt trời đỏ ối
Dậy cùng cuộc đời
Nào biết ai vui…
Ừ ngày vẫn thấy
RU EM
Hắn tổn thương em rồi mà
Hắn cũng bỏ em chạy xa
Đau thì đau sao lại nhớ?
Sao lại gọi tên nức nở?…
Đừng có coi thường bản thân
SAY
Cạn chén rượu này
Có kẻ sẽ say
Cạn chén tình này
Có kẻ đắng cay…
Cuộc đời là vậy
ĐẰNG SAU NỤ CƯỜI
Tôi vẽ nụ cười
Nụ cười nguệch ngoạc
Một nụ cười khác
Chỉ mỉm cười thôi…
Vẽ một đôi môi
HOẠ SĨ
GIÓ
Gió thật
nghịch ngợm
Gió kéo mầu
trời
Ra tận
ngoài khơi
Hoà vào
nước biển…
Màu lục tan biến
GIEO MỘNG
Em vừa dặm lúa
Nhiều những chỗ thưa
Dặm nhanh kín ruộng
Mai mốt xanh đồng…
Em gieo giấc mộng
CỐ GẮNG VÌ NHỮNG THỨ ĐÓ LÀ CỦA
MÌNH
Bước vào cuộc sống
Khi đã có chồng
Hy sinh, chấp nhận
Em đã biết chăng?...
Vui trong gánh nặng
NỤ CƯỜI KẺ SAY
Thế gian trông
thấy
Một kiếp con
người
Nỗi buồn nhiều
đấy
Sao miệng vẫn
cười...
Hết thời bó gối
TRAI MÔNG CƯỚP VỢ
Bắt về làm vợ
Phải kêu phải sợ
Như thế mới ngoan
Không bị tiếng oan...
Bắt về làm vợ