CHỈ CÒN KỈ NIỆM TRONG TIM
(Tân hình thức)
Hắn ngồi nhớ lại quá khứ
nghèo nhưng vô tư như tiếng
rao lảnh lót thường mỗi ngày
trên dọc con phố của cô
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
CHỈ CÒN KỈ NIỆM TRONG TIM
(Tân hình thức)
Hắn ngồi nhớ lại quá khứ
nghèo nhưng vô tư như tiếng
rao lảnh lót thường mỗi ngày
trên dọc con phố của cô
THANH XUÂN ĐỂ LẠI XỨ NGƯỜI
(Gieo vần tiếp)
Em nghẹn ngào giận dỗi nỗi buồn rất
bâng quơ
Giọt nước mắt tự dưng ứa ra từ bao giờ
Vỡ giàn giụa trên hai gò má trắng hồng
ấy
Xuống đôi môi mấp máy muốn nói điều đang trỗi dậy…
CHIỀU XUÂN
(Điệp từ)
Vãn cảnh chiều tà thấy vãn xuân
Mây len khói quyện khói lên dần
Đâu hoa rụng cánh hoa còn tiếc
Đấy gió rung cành gió hết lân
TRỘM ĐÊM
(Song thất lục bát)
Tiếng sóng vỗ triền đê buồn bã
Như tiếng đời mệt lả chán trường
Như người đói khát tình thương
Đợi chờ một bóng qua đường làm quen…
TÔI TÌM TÔI
Đừng nghĩ mọi thứ ở trên đời có được
Đều theo quy luật của đất trời vô tận
Trường tồn, bất biến làm sao mà có thể
Khi những mới mẻ tinh khôi vẫn sinh
sôi…
Nhiều lý luận đều gục dưới cái nhếch môi
TÌNH XUÂN
Đôi ta vui biết bao nhiêu
Ngất ngây cùng nhau trong
tiếng nhạc tràn đầy.
Đôi ta như bướm
như hoa
Như chim ríu rít trên cành
cây cao.
Cất lên tiếng hót xôn xao
NÉT VẼ
(Gieo vần ba tiếng)
Bước chân đến nơi đây
Mầu xanh vẫn còn đầy
Một vài cánh chim nhỏ
Giữa từng không bay bay…
LẠC LOÀI
(Gieo vần nối)
Ngọn cỏ xanh đang che giấu tình yêu
ngọt lành
Đừng dè bỉu hay khinh thường đam mê
cuộc sống
Cặp và đôi luôn là để duy trì nòi giống
Nhiều những điểm chung với chúng ta đó: loài người…
ĐƯỜNG
(Bát điệp)
Đường vòng có lúc lại hay ho
Thoải mái đường đi chậm tuổi bò
Mấy ngả nào thông đường giống ngõ
Nhiều đường chẳng thoáng phố như lò
MÙA XUÂN Ở TRỌ
(Gieo vần tiếp)
Xuân còn thèm khát mộng
Giữa tâm mơ cuộc sống
Gieo hạt giống xa quê
Biết khi nào quay về…
ĐỪNG ĐỂ NHẠT XUÂN
(Gieo vần chéo)
Mùa Xuân đến rồi đó
Nụ đào mới bung xoè
Hương bay trong làn gió
Đôi môi hồng ai đó đang khoe…
THIÊN THƯ
(Cô nhạn nhập quần)
Trên bàn nhắn gửi một phong thư
Đẹp giống như không ở cõi trần
Chữ nét mơ hồ hơi nước quẩn
Thơ lời mộng mị tiếng đàn ngân
TRỐNG RỖNG VÀ RỐI LOẠN
(Gieo vần chéo)
Hơ… đột nhiên thấy trong người lạ kỳ
trống rỗng
Loạng choạng như say như người thiếu
máu thế này
Đôi tay run run, đôi chân tự dưng nhẹ
bẫng
Đỡ nổi thân không? người như đi mượn đi vay…