THI KHÚC THÁNG BA
**Thơ Cửu ngôn **
(Gieo vần nối)
Gió cứ lộng, nắng cứ rơi, em cứ tươi
Cho cuộc sống vui lây niềm vui em có
Có thể chỉ là một niềm vui bé nhỏ
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
THI KHÚC THÁNG BA
**Thơ Cửu ngôn **
(Gieo vần nối)
Gió cứ lộng, nắng cứ rơi, em cứ tươi
Cho cuộc sống vui lây niềm vui em có
Có thể chỉ là một niềm vui bé nhỏ
DỨT KHOÁT
(Gieo vần nối)
Anh có về quê ngoại với em không nhỉ?
Mà chần chừ với dáng vẻ đầy hồ nghi
Đứng dậy nào khoác ba lô lên và đi
Quê đang gọi kìa… cứ vớ va vớ vẩn…
SỐNG THẬT
(Gieo vần nối)
Thấy gái đẹp không nhìn có phải dại
Người nói mà, thật khờ dại hồn tôi
Người quen đó đừng nhìn nữa, thôi
thôi
Lâu mới gặp, chết dở rồi, yêu mất…
SAO CHẲNG ĐI NỮA ĐI
(Gieo vần nối)
Dịu dàng như cơn gió mùa thu
Em đến bên đời khoe hương sắc
Khiến thời gian bên anh trục trặc
Loạn như là nhịp trái tim hư…
HẠNH PHÚC THẬT GẦN
(Gieo vần nối)
Một sắc sen hồng trên môi khoe nở
Hương ngát thoảng đưa trong gió bồng bềnh
Sợi tóc tuổi trẻ bay rối cuộc tình
Khoe trinh nữ nơi mắt người từng trải…
NƠI CÓ TÌNH YÊU
(Gieo vần nối)
Gió về cội, anh tìm em
Nước tìm nguồn, anh về vội
Em hành tội, đời nóng hổi
Tình hờn anh những cơn ghen…
Y-Ô-GA BUỔI SÁNG
(Gieo vần nối)
Buổi sáng ngọt ngào tạm quên bon chen
cuộc sống
Thả lỏng cơ thể với bài tập y-ô-ga
Những động tác mềm mại có phân biệt
trẻ già?
Nhưng thực sự là khỏe ra rất là nhiều cơ đấy…
LẠC LOÀI
(Gieo vần nối)
Ngọn cỏ xanh đang che giấu tình yêu
ngọt lành
Đừng dè bỉu hay khinh thường đam mê
cuộc sống
Cặp và đôi luôn là để duy trì nòi giống
Nhiều những điểm chung với chúng ta đó: loài người…
THIẾU NỮ TẮM TRƯA
(Gieo vần nối)
Giật mình cơn gió
quẩn
Lộ cả bến sông
quê
Như một thứ bùa
mê
Khiến muôn loài tất bật…
MẢNH ĐEN MẢNH TRẮNG
(Gieo vần nối)
Chiếc áo cũ cũng
cố che nắng mưa
Chiếc nón rách
cũng cố vừa người đội
Đôi chân trần sao
tự nhiên thành tội
Vấy bẩn cuộc đời tươi đẹp ngoài kia…
(Gieo vần nối)
*** thơ 8 chữ
BĨ CỰC
(Gieo vần nối)
Cô nằm dài trên
giường lặng đợi
Cánh cửa phòng vẫn
đóng im lìm
Làm hơi thở và cả
nhịp tim
Như bản nhạc vang trong bóng tối…
LÀM GIÓ
(Gieo vần nối)
Muốn được nhìn thấy
Muốn được đi cùng
Muốn được sống chung
Cạnh bên ngọn gió…
LỚP VỎ BỌC
(Gieo vần nối)
Bộ dạng tức cười của hắn
Như bức ký họa loằng ngoằng
Như nhặt từ đám cung quăng
Như nhại dáng của loài rắn…
CHUYỆN
TÌNH HOA SEN
(Gieo vần nối)
Em mơ thấy
gì
Tâm hồn
trinh nữ
Anh gieo
câu chữ
Tìm thấy vần thơ…
ÁP LỰC
(Gieo vần nối)
Có đâu đồ
đạc nhiều
Ngoài mấy
bộ quần áo
Rời đi một
buổi chiều
Đúng như điều dự báo…
NỤ CƯỜI TUỔI TRẺ
Bao nhiêu sóng gió cuộc đời cũng
vậy mà thôi
Cánh bèo vẫn trôi theo dòng khi
chìm khi nổi
Nhiều lúc nụ cười cũng vô tình
gây nên tội
Làm một số người tự dậy sóng để
ra khơi…
Có những nụ cười thật đẹp ở tuổi hai mươi
TRONG LÀNH
Thật trong lành, sảng khoái và rất
nhẹ nhàng
Thật mỏng manh, cũng chẳng vội
vàng trong gió
Tà áo dài trắng muốt vẫn còn ở đó
Gìn giữ thanh xuân chín đỏ bờ môi
người…
Lặng lẽ thôi cùng chờ đợi một nụ cười
CON PHỐ HỒI XUÂN
Con phố cổ nằm im lìm trong nỗi
khổ
Chiếc áo ngày xưa giờ loang lổ
tróc, bong
Lớp rêu xanh, xanh mấy cũng chẳng
yên lòng
Xuân vẫn ngóng đợi điều gì thật mới
lạ…
Cơn gió đi qua làm xôn xao đám lá
XUÂN TRÊN ĐÔI MÔI
Xuân vẫn chưa tàn còn tìm về khoe
trên miệng
Cô gái nhà ai đôi môi chín đỏ nụ cười
Ban tặng hồn nhiên khơi gợi nhựa sống
cuộc đời
Tươi roi rói ngỡ ngàng bao nhiêu người
khách lạ…
Ta biết có những mơ hồ viết trên phiến đá