Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2024

DỨT KHOÁT

 


 

DỨT KHOÁT

(Gieo vần nối)

 

Anh có về quê ngoại với em không nhỉ?

Mà chần chừ với dáng vẻ đầy hồ nghi

Đứng dậy nào khoác ba lô lên và đi

Quê đang gọi kìa… cứ vớ va vớ vẩn…

 

Tỉnh táo lên đừng giữ bộ dạng thơ thẩn

Thẻ đỏ bây giờ quay lại với ngày xưa

Những ngày ấy nhiều lắm nước mắt như mưa

Cứ tán mãi đến bây giờ mới hơi… đổ…

 

Đừng nhìn em với cặp mắt nhiều sầu khổ

Làm như bi thương đã không muốn thì thôi

Nếu mà yêu chưa cần nhắc đã vội rồi

Chả nhẽ chim trời ươn lười khi có nắng…

 

Nếu là chim hãy là loài bồ câu trắng

Thuần khiết trung thành với nửa của mình thôi

Em sẽ sống thật như thế đó anh ơi

Nhưng mà nếu nghĩ vớ vẩn là nghỉ đó…

 

Một bông hoa đẹp rất cần sự bảo hộ

Nhưng không đoái hoài chắc chắn sẽ nghỉ chơi

Cứ đứng im đấy mà uốn nắn cái tôi

Em về đây, tình này hẹn trong kiếp khác…

 

20-07-2024

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét