Thứ Sáu, 1 tháng 1, 1999

XIN LỖI EM


 

XIN LỖI EM

 

Anh biết em vẫn chờ đợi anh
Vẫn ngồi nơi ghế đá ngày xưa

Nhưng xin em hãy quên anh đi
Đừng đợi chờ, cũng đừng hy vọng.

Anh vẫn biết em ngồi như thế


Mắt em buồn nhìn dõi xa xăm
Đôi mắt ấy chứa bao niềm hy vọng
Rồi một ngày anh lại đến bên em.

Anh vẫn biết em buồn nhiều lắm
Bởi tình yêu em dành cho anh
Em không hề nuối tiếc điều chi
Vậy sao anh không đến với em?

Anh vẫn biết em cần anh lắm
Nhưng anh không thể đến thăm em
Giữa đôi ta hai bờ vực thẳm
Đâu dễ dàng có thể bước qua…

 

Anh biết anh chỉ là hạt bụi
Lẻ loi, đơn độc giữa cuộc đời
Những đêm dài anh nằm không ngủ
Vẫn thì thầm khẽ gọi tên em…

01/1999
Nguyên Hữu

 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét