MỘT LẦN THA
(Độc vận)
Bất cứ điều gì cũng thứ tha
Dù rằng luật pháp khó dung tha
Nhiều khi kẻ dại không nên chấp
Lắm lúc tên khờ cũng phải tha
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
MỘT LẦN THA
(Độc vận)
Bất cứ điều gì cũng thứ tha
Dù rằng luật pháp khó dung tha
Nhiều khi kẻ dại không nên chấp
Lắm lúc tên khờ cũng phải tha
Ông Nguyễn Bỉnh Khiêm là người làm thơ Độc vận đầu tiên.
DẠI KHÔN
Làm người có dại mới nên khôn
ĐÓN EM
(Độc vận)
Vườn hoa cúc
nở đón em về
Để mộng
anh dài với đất quê
Ở lại
cùng nha cho thỏa ước
Không đi nữa nhé để vẹn thề
TRÒ ĐỜI
(Độc vận)
Phản bội
đâu say nắng chút à
Đôi mình
gắn bó mãi anh nha
Chỗ kia
tiếng huýt ai vừa thả
Góc nọ điệu kèn kẻ mới qua