Hiển thị các bài đăng có nhãn Tập 34: xxxxxx. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tập 34: xxxxxx. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2024

TỚ KÉN VỢ

 

 


TỚ KÉN VỢ

(Lục ngôn thể)

 

Tớ kén vợ này bớ người ta

Vừa kêu cái có ngay, chà

Đây cô giáo trẻ đăng ký

Đó bé nhà nông tìm qua

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2024

PHÒNG KHÁCH SẠN

 


 

PHÒNG KHÁCH SẠN

(Bát điệp)

 

Căn phòng rất đẹp hãy nhìn xem

Thảm chải phòng hoa thực sự mềm

Sạch lắm phòng không hề phấn bụi

Thơm mà điện đúng thể phòng đêm

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2024

SỐNG THẬT

 

 


SỐNG THẬT

*** Thơ Ngũ ngôn ***

(Gieo vần liền)

 

Tình yêu đủ lớn rồi

Bàn việc kết hôn thôi

Nhé đừng gây thương tổn

Đau lòng không tính vốn…

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2024

VĨNH BIỆT CỤ TỔNG

 

 


VĨNH BIỆT CỤ TỔNG

*** Thơ Thất ngôn ***

(Gieo vần liền)

 

Một vì sao bỗng nhiên vụt tắt

Muôn triệu người trào dâng nước mắt

Khóc thương tiếc cho một anh hào

Cả cuộc đời giản dị thanh tao

DỨT KHOÁT

 


 

DỨT KHOÁT

*** Thơ Cửu ngôn ***

(Gieo vần nối)

 

Anh có về quê ngoại với em không nhỉ?

Mà chần chừ với dáng vẻ đầy hồ nghi

Đứng dậy nào khoác ba lô lên và đi

Quê đang gọi kìa… cứ vớ va vớ vẩn…

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2024

NGƯỜI VẼ NGƯỜI

 


NGƯỜI VẼ NGƯỜI

(Thuận nghịch độc)

 

Tranh vẽ muốn nàng mộng giấc trong

Bảng mầu pha trộn uốn thân trông

Xanh trời đượm áo khoe vàng đỏ

Tím bút tô son thích nhạt hồng

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2024

HẠNH

 

 


HẠNH

 

Xem thôi! Chỉ dõi theo thôi

Tự dưng mất dấu thấy người nhạt tênh

Mắt đời một phía chênh vênh

Nông sâu bạc bẽo ai bênh nổi nào

Ngộ ra chữa bệnh kịp sao

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2024

QUÁ KHỨ VỘI VÀNG

 


QUÁ KHỨ VỘI VÀNG

(Lục ngôn thể)

 

Những bông gạo rụng đỏ đường rồi

Người đi mau quay lại nơi

Biền biệt bao năm nhung nhớ

Chia ly nhiều tháng phai phôi

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2024

MỘT THOÁNG

 


 

MỘT THOÁNG

*** Thơ Tam ngôn ***

(Gieo vần liền)

 

Gió thấy gì?

Đôi hàng mi

Đậm một chút

Cười cong vút…

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2024

TU HÀNH

 

 


TU HÀNH

 

Không có bước đi nào bình yên

Thời mạt pháp đầy những hão huyền

Quỷ nhiều đấy nhưng tăng vẫn có

Ta nương theo hướng Đại đạo thuyền…

 

18-05-2024

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2024

SAO CHẲNG THỂ YÊN

 

 


SAO CHẲNG THỂ YÊN

(Gieo vần ôm)

 

Đừng ví em là cô tiên

Bước ra từ bông sen vừa nở

Vì sẽ rất khổ

Nên anh cứ để yên…

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2024

PHẨM HẠNH

 

 


PHẨM HẠNH

(Nhất tam ngũ thất)

 

Khách

Than vãn rằng

Sự công bằng không có

Chẳng như nơi mà họ từng qua…

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2024

ĐÔI KHI CÓ CŨNG NHƯ KHÔNG

 

 


ĐÔI KHI CÓ CŨNG NHƯ KHÔNG

(Lục ngôn thể)

 

Cuộc sống là sự bất công

Vốn dĩ là thế người biết không

Gặp gỡ nhau nhiều đâu thành vợ

Cạnh kề thật lắm chắc nên chồng

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2024

CẢNH TỈNH KHI TÌNH CẢNH

 

 


CẢNH TỈNH KHI TÌNH CẢNH

(Thất ngôn bát cú)

 

Em nắm tay anh chạy thật nhanh

Qua cánh đồng hoa cỏ ngát xanh

Chạy thẳng tuột con đường thân thuộc

Đứng trên cầu đối diện chân thành

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2024

HƯƠNG XƯA DANG DỞ

 

 


HƯƠNG XƯA DANG DỞ


 

Bản xưa vẫn cảnh nào thay

Vui chân ta lại về đây thêm lần

Bạn ơi còn rượu để phần

Hương đan trong khói tìm gần đến mây

Chút mồi gác bếp cùng say

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2024

THIẾU CÂN BẰNG

 

 


THIẾU CÂN BẰNG

(Haiku)

 

Còn lại gì nơi ta

Một hình hài cằn cỗi
Và tâm hồn nở hoa…

 

09-05-2024

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2024

KHẮC KHOẢI TRONG TÂM

 

 


KHẮC KHOẢI TRONG TÂM

*** Thơ Lục ngôn ***

(Gieo vần ba tiếng)

 

Tạm quên đi ngày hôm qua

Để hôm nay nghỉ tí mà

Mắt nhìn trời xanh cao nhẹ

Tay nâng nhấm nháp vị trà…

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2024

TỰ THẤY

 

 


TỰ THẤY

(Haiku)

 

 

Mượn hồn thiêng núi sông

Mượn oai hùng của cha ông xưa cũ
Diệt giặc khoét của công…

 

07-05-2024

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2024

LẠI MUỐN LUI VỀ

 

 


LẠI MUỐN LUI VỀ

 

Nhiều khi tôi tự động viên

Răn mình phải sống an nhiên vui cười

Để cho người sống quanh tôi

Vài phần ảnh hưởng từ tôi ấy mà

Nhưng sao lại khó vậy ta

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2024

CHỈ NHƯ NGỌN NẾN

 

 


CHỈ NHƯ NGỌN NẾN

(Ngũ ngôn bát cú)

 

Níu giữ một chút xuân

Dịu sắc gạo mươi phần

Gió lay con đường lá

Vào quá tận trong sân