Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2003

NGÀY XƯA XÔN XAO


 

NGÀY XƯA XÔN XAO

 

Ngưi ơi nhìn nhau lưu luyến
Duyên đôi ta năm tháng v
ẫn đậm đà
G
ặp nhau mà sao chẳng thể
Biết nói gì chỉ khẽ liếc nhìn nhau
Thờ
i gian ơi – sao trôi đâu

CÁM DỖ



Anh yêu em - yêu mãi trọn đời
Yêu đến khi con tim ngừng đập
Yêu đến khi tóc bạc răng long...
Ôi bao nhiêu những lời êm ngọt
Anh nói mà có làm được đâu
Nhưng tại vì sao em vẫn thích

Thứ Tư, 18 tháng 6, 2003

GIỌT NƯỚC MẮT TÌNH

 

 


GIỌT NƯỚC MẮT TÌNH

 

Giọt nước mắt trong em         không còn lăn nữa.

Vì em              có khóc            nữa đâu anh.

Cuộc tình đó               của đôi ta         bây giờ đã       chết.

Tình đôi ta       giờ       chia hai ngả

Hai      hướng hai phương      xa        càng xa.