GIẤC MỘNG TÓC MÂY
(Bát ngôn bát cú)
Mắt mờ tóc bạc vẫn mộng tuổi xanh
Dẫu biết chỉ là hồi ức chiếu thành
Làm sao băng phong được quả tim nhỏ
Dường như chưa lúc ngủ thức cùng anh
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
GIẤC MỘNG TÓC MÂY
(Bát ngôn bát cú)
Mắt mờ tóc bạc vẫn mộng tuổi xanh
Dẫu biết chỉ là hồi ức chiếu thành
Làm sao băng phong được quả tim nhỏ
Dường như chưa lúc ngủ thức cùng anh
ĐIỂM CHUNG
(Bát ngôn bát cú)
Nắng tìm thấy em
cuối phố tươi cười
Ánh mắt long lanh
như đang gọi mời
Đong đưa qua lại
với tôi có phải?
Hay mây già, hoa nở hay lá rơi?
1-2- 3-4-5-6-7-B (vần)
NÀNG YÊU HOA SÚNG
(Bát ngôn bát cú)
Nàng yêu hoa súng với vẻ đẹp
riêng
Như tia nắng xuống mặt hồ nằm
nghiêng
Lấp lánh khoe điều diệu kỳ hôm
nay có
Tà áo dài bên mầu hoa dịu hiền
SƯỚNG ĐỜI
(Bát ngôn bát cú)
Thật tuyệt vời
em đã cho anh mơ
Về ngôi nhà và nhiều đứa con… cơ
Khi em đã gật
đầu đồng ý nhận
Lời cầu hôn anh ngỏ bằng lời thơ
RẦU KỈ NIỆM
(Bát ngôn bát cú)
Chỉ còn lại bức
hình với nụ cười
Cùng năm tháng
khoe áo xanh sắc phơi
Như mời gọi với
bao điều muốn nói
Cứ nói đi, bức ảnh vui, hoa tươi...
NGHỆ THUẬT SỐNG VỘI
(Bát ngôn bát )
Ta đi tìm lưu giữ giấc mộng đời
Cuộc sống thật... thực - hư lẫn lộn phơi
Thời gian chạy đã một lần dừng đợi
Trầm ngâm nhìn ngơ ngác nghệ thuật ơi