Thứ Tư, 19 tháng 5, 1999

NGỎ LỜI ĐI ANH

 


 

NGỎ LỜI ĐI ANH

 

Ngỏ    lời  đi anh       ân tình   em  trao hết .     

Ngỏ    lời đi anh   em chẳng  tiếc  vì anh.

Sao anh   cứ   lặng thinh     

Ngồi  im   anh   không nói    để   lòng  em  tự  hỏi   

Tự hỏi   cớ  làm sao

Thứ Hai, 3 tháng 5, 1999

KÍ ỨC


Bâng khuâng
Cửa sổ nhìn ra
Kìa con b
ướm trắng vụt bay qua
m ơi
T
ại sao bay nhanh vậy
Vụt qua nhanh

Chủ Nhật, 2 tháng 5, 1999

ĐÔI MẮT


 

ĐÔI MẮT

 

Ôi đôi mắt lần đầu tiên ta gặp
Đã làm ta xao xuyến trong lòng
Đã làm ta bồi hồi xao động

Khi mà kìa cứ liếc nhìn ta…

Ôi đôi mắt bồ câu đen láy