Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2002

HÌNH BÓNG NGƯỜI XƯA

 

 


HÌNH BÓNG NGƯỜI XƯA

 

Em                  vẫn đợi anh

Đã       bao năm rồi               em       vẫn     đợi.

Ôi        ước nguyện

Sống cùng nhau       đến  bạc         đầu .

Rồi                  anh ra đi

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2002

KẺ SI TÌNH NHỚ II

 


 

KẺ SI TÌNH NHỚ II

 

Ta        ngồi đây          lại        buồn biết         mấy.

Nỗi buồn này ta         biết  trách        ai.

Ta lại     nhớ.

Ta lại               nhớ ai      đây.

Và ai nhớ.

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2002

NHỚ...!!!


Nhớ - đó chỉ là nỗi nhớ
Của chúng tôi - những kẻ sống xa quê
Nhớ gì ư? - Có kẻ nhớ:
Nhớ mẹ - nhớ cha - nhớ bạn bè,...
Đôi khi nhớ quá không chịu nổi
Đang đêm bò dậy khóc gọi tên...

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2002

KẺ SI TÌNH NHỚ I

 

 


KẺ SI TÌNH NHỚ I

 

Ta ngồi đây

Ta        buồn biết mấy.

Ta nhớ ai.

Ta        nhớ ai đây.

Trong lòng ta        ai để nhớ.