Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tập 26: Vần thơ tìm tri kỷ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tập 26: Vần thơ tìm tri kỷ. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020
Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020
ĐẠI DỊCH
ĐẠI DỊCH
Nhiều tiền rồi để làm gì
Giống như Vũ Hán tiền thì vất đi
Bàn chân lạc bước vì đi
Theo lao, người đẩy
thêm thì đành lao...
20-02-2020
Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020
SEN CHÚA
SEN CHÚA
Có một bông sen đã gục đầu
Những nhà toán học trả lời mau
Tung, hoành, tọa độ. Đâu
trục đến
Tại sao sen chẳng dám ngóc đầu...
19-02-2020
Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020
Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2020
TIẾNG THỞ DÀI CUỘC SỐNG
TIẾNG THỞ DÀI
CUỘC SỐNG
*** Thơ Bát ngôn ***
(Gieo vần nối)
Chẳng nghĩ là
ta đã quá xa nhau
Hai phương trời
làm sao để gần lại
Năm tháng trôi
cứ tách ra thế mãi
Phảng phất buồn
làm trễ nải thời gian...
Cách ngàn sông
vẫn vọng tiếng gào than
Con sóng lòng dậy
vỗ khan theo nhịp
Vùn vụt
tháng-năm làm sao đuổi kịp
Lặng ngậm ngùi
hai khách víp cô đơn...
Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2020
Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020
Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020
Thứ Ba, 11 tháng 2, 2020
TỰ ĐỘNG VIÊN
TỰ ĐỘNG VIÊN
*** Thơ Bát ngôn ***
(Gieo vần nối)
Hãy cứ thả hồn theo ý mình mong
Cho cảm xúc sống theo dòng riêng biệt
Đừng hùa theo cái vòng quay mải miết
Chẳng thể dừng mà kiệt sức, bặt âm...
Hãy cứ cười đừng vô cảm, trầm ngâm
Nương theo gió gieo mầm khơi nhựa sống
Cho muôn loại biết nơi đâu cõi mộng
Một nhành hoa cũng đã thấy yêu đời...
Thứ Hai, 10 tháng 2, 2020
Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020
THỨC VỚI ĐÊM XUÂN
THỨC VỚI ĐÊM XUÂN
*** Thơ Thất ngôn ***
(Gieo vần ba tiếng)
Thức với đêm Xuân viết mấy dòng
Về người thiếu nữ đã qua sông
Bỏ lại sau lưng tình yêu cũ
Vì răng lỡ dở buốt tê lòng...
Thức với đêm Xuân - người thức không?
Ngỡ vẫn cạnh đây chút ấm nồng
Cua tay, lỡ vận, bài thơ hỏng
Tủi những yêu thương, gượng má hồng...
Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2020
Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020
KHÓC CÙNG ĐÊM: VŨ HÁN
KHÓC CÙNG ĐÊM:
VŨ HÁN
*** Thơ Bát ngôn ***
(Gieo vần ba tiếng)
Đêm nín thở cho
tan đi bệnh dịch
Những muộn phiền
lộ từ gió mà ra
Từ Vũ Hán tới
miền xa tĩnh mịch
Gục ngã bất ngờ,
ôm ngực... rời xa...
Đêm có thể như
là đêm cuối nhỉ
Khi nơi kia
đang chiến đấu không ngừng
Không cố gắng,
không biết chừng mãi nghỉ
Giọt sương nhìn
Bờ-lu trắng rưng rưng...
Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020
Thứ Ba, 4 tháng 2, 2020
Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020
NHỚ TẾT QUÊ NHÀ
NHỚ TẾT QUÊ NHÀ
*** Thơ Thất ngôn ***
(Gieo vần ba tiếng)
Tết này tớ chẳng được về quê
Trông nồi bánh
sôi sục bộn bề
Bếp lửa hồng
vui điều nhảy múa
Buồn cười
không? Có đứa ngủ mê...
Tết này có ai về
quê không?
Đào, Mai bung nở
hương có nồng
Như nàng thiếu
nữ xuân vừa chớm
Đã ứ lại ừ chả
muốn chồng...
Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2020
Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020
ĐỜI KHÔNG NHƯ MƠ
ĐỜI KHÔNG NHƯ
MƠ
(Thất ngôn bát cú - Đường luật)
Cứ tưởng đi là
sẽ sướng rên
Phồn hoa, phố
thị chắc nhiều tiền
Anh rời bản khổ
tìm mơ đẹp
Chị bỏ quê nghèo
với mộng tiên
Dở chuyến hờn
sông tràn khắc khoải
Sai dòng trách
bến vọng bình yên
Mai về chốn cũ
cười hay khóc
Một khúc tâm
tình vẫn vẹn nguyên...
Thứ Tư, 29 tháng 1, 2020
Thứ Hai, 27 tháng 1, 2020
BUỒN
BUỒN
Mặc kệ thế thời... cứ lặng yên
Quần nhau tung toé bọc kim tiền
Rung đùi, râu vuốt... ồ... ô... ố...
Quân tử chìa tay cũng loạn điên...
27-01-2020
Đăng ký:
Nhận xét
(
Atom
)



















