Hiển thị các bài đăng có nhãn Tập 9 (Tia sáng trong đêm). Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tập 9 (Tia sáng trong đêm). Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 14 tháng 8, 2021

THIÊN DI

 

 


 

THIÊN DI

(Vỹ tam thanh)

 

Phúc - Hoạ bao lần quá quả qua

Nào ai biết trước mả ma mà

Điều may bởi số mênh mềnh mệnh

Cái rủi do tâm tạ tá tà

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

MÙA HOA


MÙA HOA

Bầu trời xanh thì vẫn cứ xanh
Hoa vẫn nở giữa bạt ngàn hoa nở
Khôn có
Dại có
Chỉ
sương mù thấu tỏ...
Quấn lũ
ong
Vương l
ũớm
Quê mùa...

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

Ý TRỜI


Ý TRỜI

Không, không, không...
Đó chỉ là giấc ngủ
Hai mốt giờ
Ai cũng ngủ phải không
Sao lại khóc
Vật vã chi? gào nữa
Tụng kinh đi
Vỗ giấc ngủ an lành

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

KHOẢNG LẶNG


KHOẢNG LẶNG

Ông nội ơi con cháu về rồi
Đít tôn cũng đã về rồi đây ông
Lặng nhìn tê tái cõi lòng
Con chào con hỏi ông không nói gì
Tai biến - hai nửa phân chia
Nửa này lạnh lẽo - nửa kia ấm nồng
Bàn tay con nắm tay ông
Ông nắm giữ chặt không buông... nhạt nhòa...

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

CAI NGHIỆN GÁI ĐẸP


CAI NGHIỆN GÁI ĐẸP

Dặn lòng đừng có mộng mơ
N
ời em đẹp chỉ thơ được nhìn
Cấm chỉ rung độ
ng con tim
Thơ mà h
ờn dỗi biết tìm ở đâu
Nốt rung mấy điệu ví dầ
u
Thơ rung m
ấy nhịp ván cầu kệ thơ
T
ửu buông vài giọt thẫn thờ
Sắ
c khoe đưm nét ơ h thèm không

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

RA KHƠI



RA KHƠI


Lắng tai nghe thấy hò không?
Rộ
n ràng sông nước mênh mông là hò
ơi... mơ ngủ con đò
Giật mình thức giấc thuyền chờ
gió lên
Trăng buông vài s
ợi thanh êm
Lóng la lóng lánh t
răng lên thuyền rồi
Xiêm y cởi bỏ lả
lơi
L
õa lồ vờn sóng mây trôi gió về

MAI XUÂN



 

MAI XUÂN

(Độc vận)

 

Long chầu mướt dáng ngỡ ngàng mai
Hổ phục oai hùng đượm bóng mai
Vãn cảnh thi nhân thêm chậu cúc
Xem hoa họa sĩ vẽ nhành mai

MỘNG TRƯA


MỘNG TRƯA



Xuỵt nhẹ nàng mơ trọn giấc nồng
Hoa này, xấu tính vị
n cành trông
Nhà xưa mái c
ổ rêu xanh phủ
Trõng cũ
nan thưa mọt khóc ròng
Yếm thẹ
n cười trừ êm trắng quá
Da hờn khổ ải áo nâu sòng

CHÁN ĐỜI


CHÁN ĐỜI

Vứt đi, vứt hết cả đi
Vài ly rư
ợu trắng sầu bi với đời
Bút gẫy - mực đổ
- ly rơi
Ng
m cười giọt đắng xa xôi dõi nhìn
Nhếch buồn nào nghĩa với tình
Đồng tiền - tính cách, cực hình ta
đau
Có đâu... rư
ợu - đắng quyện nhau
Nô đùa l
ồng ngực rủ nhau tâm vầy

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

TIẾC THU



TIẾC THU

Em tìm đãi vớt dáng thu
Yếm buông váy xắn mị
t mù sương giăng
L
nh thương tê tái búp măng
Em thương sen tái r
ổ quăng thẫn thờ
Sót vương m
ột nụ sen khờ
Đợi em đụng chạm đôi bờ môi xinh
Nở bung thanh khiế
t hương trinh
N
c hương quyện gió giật mình khép che

HOÀNG HÔN KHÓC


HOÀNG HÔN KHÓC
(Thất ngôn)

Xuân phai liễu rủ ngọc thương ngà
H
ạ ngó mênh mông mắt dõi xa
Tiếc nhớ thuyền quyên tình thắ
m đượm
Nguôi ngoai bến cũ bóng chiều tà
Chàng qua chốn đó mong nhật thực
Thiếp ở
nơi này ước nguyệt sa

CÕI MƠ


CÕI MƠ

Xuân ơi xuân đã về đâu
Sao nàng thơ v
ẽ tô mầu tranh xanh
Cỏ cây hoa lá ngọ
t lành
Hương ngây ng
ất thoảng tròng trành men say
Sen t
ươi ngũ sắc tỏa đầy
Cõi trần mê hoặc một bầy thiên nga
Nô vầy hiện dáng tiên sa
Tháo bỏ váy áo múa ca tuyệt vời

TÌNH YÊU MÀU XANH


TÌNH YÊU MÀU XANH

Yêu nàng lặng lẽ thế thôi
Làn da dáng ngọ
c đôi môi khát thèm
Thơ t
ình một túi êm êm
Buông vài câu chữ ngọt mề
m tóc bay
ợu nồng chưa nhấp đã say
Bồng bềnh sức sống đọa đầy hồ
n anh
Ươm đi tr
ồng cấy mộng xanh
Mai về uống ngọt xuân xanh em mời

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

KẺ PHẢN BỘI TÌNH YÊU



KẺ PHẢN BỘI TÌNH YÊU

Anh lang thang giữa bộn bề cuộc sống
Tự hỏi rồi trả lời cũng bao nhiêu
Vòng luẩn quẩn cứ buộc rồi lại tháo
Khẽ lặ
ng cười, câu trả lời rong chơi...

Cơn g
ió nào làm ta vấp phải nhau
Đồng cảm lắm, sẻ chia thôi đôi bạn
Giới hạ
n nào, không ngăn rào chắn dậu
Kệ em buồn, bỏ mặc anh xót đau...

THU CUỐI



THU CUỐI

Cầm, kỳ, thi, họa
Đi đâu buồ
n quá
Sen đau màu lá
Nh
ớ anh thế à...

Cơn gió tho
ảng qua
Hoa hờn cánh rụng
Đờn rung mấy nhịp
Huyền tím thủy chung...

VUI


VUI

Vui luôn phải biết cách đểời
Vui nên nghĩ
nhé sao đưc tươi
Vui đ
ng quên người ngồi bên cạnh
Vui không hổ thẹn với tâm đời
Vui nên bớt chút mai đau khổ
Vui hãy sẻ chia với kẻ buồn

TỬU - SẮC



 

TỬU - SẮC

(Thất ngôn bát cú – Đường luật)

 

Vũ khúc xuân thì mấy nét xưa
Môi mềm chén ngọc tửu hương đưa
Thi nhân vẽ phượng coi rồng cuộn
Mặc khách vời công ngó hạc đùa

VƯƠNG...



VƯƠNG...
(Thất ngôn)

Dáng ngọc hong sương ngọt mắt đời
Da mềm vạt lụa mỏ
ng hương phơi
Trăng buông bóng th
ẹn cong môi chẹp
Cỏ
ngước hoa trông nụ hé vời
Gió quyện nâng niu kìa gấu váy
Mây hôn mắ
t đượm tiếng ai cười

SỐNG


 

SỐNG

(Thất ngôn bát cú)

 

Sống mơ đời nở toàn nụ cười
Sống ước mong đời hạnh phúc hơn
Sống hàn vết thương bao người khổ
Sống gắn tình yêu những kẻ khờ

U MÊ


U MÊ


Giá như mình đừng gặp nhau
Đôi ta không bị khổ đau thế này
Vờn chi hóa kiế
p nơi đây
Vài con bư
ớm ngốc, trời đầy nhạn đen
Mấy lời chòng ghẹo cho em
Mà sao ngày ấy lại mềm con tim