Thứ Hai, 15 tháng 4, 2002

GIỌT ĐẮNG

 


 

GIỌT ĐẮNG

 

Làn mây trắng mong        ngóng điều gì,

Mà trời cao     cứ xanh           trong lồng lộng.

Gió vội vàng               viết gửi            những vần thơ.

Từ bao giờ

Từ bao giờ          suối reo       kìa thác rơi.

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2002

CÓ KHI NÀO


Có khi nào xuân về không gõ cửa
Trao cho ta đầy ắp những niềm vui
Có khi nào hạ vắng những cơn mưa
Xua nóng nực những ngày hè gay gắt
Có khi nào thu về không dải lá
Trên đưng làng đ đón bước chân ta

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2002

THU VỀ



 

THU VỀ

 

Thu về rồi sương thu rơi lành lạnh

Thu về rồi ánh trăng thu trong veo

Thu về rồi những cơn gió cũng theo về

Cuốn theo cả đám lá vàng bay

Thu về rồi dòng sông sao hiền quá

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2002

KHÚC TÂM TÌNH

 

 


KHÚC TÂM TÌNH

 

 

Thu về             làm chín          lá trên cây.

Thu      về        lá rơi…

        thu chấp chới  rơi tan tác

Trên    chặng đường xa          mải      miết ta đi.

Ta dảo bước       đông kìa đã đến,

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2002

ĐỢI EM

 

 


ĐỢI EM

 

Tôi      đứng đợi em

Giữa phố đêm lặng câm.

Ôi                    phố giờ sao      vắng tanh

Chẳng              một      bóng người qua.

Ôi        phố còn đâu