Hiển thị các bài đăng có nhãn Bát vận đồng âm (Bát vận – Đồng vận – Nhất vận - Bát vĩ đồng âm). Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bát vận đồng âm (Bát vận – Đồng vận – Nhất vận - Bát vĩ đồng âm). Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2017

NỖI CẢNH



NỖI CẢNH
(Nhất vận)

Lâu rồi chẳng viết nổi vần thơ
Cuộc sống bon chen bận mỗi giờ
Rớt chữ nào đâu ngồi thán thở
Rơi vần chẳng thể đứng lì đơ
Đành xem thế cuộc đua nhau nở
Phải với dòng đời lỡ giấc mơ

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

SÁNG BÊN HỒ


SÁNG BÊN HỒ
(Bát vận đồng âm)

Bóng lặng hồ yên thẩm đất trời
Câu rằng khách quý ở đâu nơi
Sao buồn liễu rủ hoài mong đợi
Để tủi sương thoa chợt nhớ vời

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

VỌNG DUYÊN



VỌNG DUYÊN
(Nhất vận)

Thuyền vui sóng quyện vỗ đôi bờ
Chạnh bến than dòng kỉ niệm vơ
Giọt lệ nào rơi tan nức nở
Câu cười vẫn vọng vỡ lơ ngơ

Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

TÀN MỘNG


TÀN MỘNG
(Nhất vận)

Một bóng mờ thêm giữa đất trời
Hong buồn gượng vãn ánh trăng rơi
Người dưng ngóng mãi hoài không tới
Kẻ lạ chờ lâu chẳng thấy vời

Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

GỐI KHỔ


GỐI KHỔ
(Thủ vĩ ngâm, nhất vận)

Ta thương gối lẻ những đêm dài
Khắc khoải canh hờn đẫm lệ ai
Lặng lẽ nâng niu mềm thớ vải
Âm thầm chải chuốt nhũn bờ vai

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

ĐÊM CÔ PHÒNG


ĐÊM CÔ PHÒNG
(Nhất vân)

Đã có đêm nào mộng được thông
Đời khô nghẹn héo giấc mơ hồng
Đầu kề gối chiếc than vô vọng
Đế khép chăn đơn thán tiếng lòng

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

SOI GƯƠNG


SOI GƯƠNG
(Thủ vĩ ngâm, nhất vận)

Trông gương lặng lẽ bóng ai già
Mắt đỏ, môi nhờ, nhạt nhẽo da
Rạn nứt chân chim hờn khó tả
Sưng phồng bọng mắt khổ tìm ra

Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

CHỜ CHỒNG


CHỜ CHỒNG
(Nhất vận)

Thổn thức bao đêm nựng bể sầu
Bao giờ mới hết trả lời mau
Con tim ngột nghẹn ngưng dòng máu
Giọt lệ tròng trành vỡ nỗi đau

Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

NÚT THẮT



NÚT THẮT
(Nhất vận)

Lặng chuyến đi xa một bóng dài
Vương buồn xứ lạ nghẹn lòng ai
Con tim ứa tủi nhìn quay lại
Giọt lệ chan sầu gặm nhấm rai

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

NÂNG CHÉN TỬU XUÂN


Đón tết riêng mình nơi xứ lạ
Trông quê cụm chén cười rôm rả
Xum vầy hạnh phúc những đoàn gia
Tụ họp an mừng đầy một tá
Đón khách thăm chơi lộc ghé nhà
Chào xuân lại đượm tài ghim lá

Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

THÊU XUÂN



Đào khoe cánh mỏng sắc toan hồng
Ấm rực quê mình thẹn cả đông
Quất chín tươi vàng trêu gió lộng
Mai thơm đượm phấn ghẹo mây bồng
Ơi tình kiểm lại còn chi trống?
Hỡi cảnh xem đà thấy thiếu không?

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016

XUÂN XỨ LẠ



Tuyết phủ thêm dầy nữa cả tôi
Vui xuân xứ lạ phận con tồi
Không lời chúc mẹ... tâm tình rối
Chẳng tiếng mừng cha... đạo hiếu trôi
Góc vắng thu mình thân dã mỏi
Phòng đơn khép bóng xác tơi bời

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016

ĐÓN XUÂN XỨ LẠ


Tết đến rồi này lặng mỗi ta
Nhìn xuân phát lộc tới muôn nhà
Thu lòng lỡ chạnh trời ban giá
Núp gối thương lầm đất tặng hoa
Pháo nổ trong tim cờ buồn hạ
Đào tươi trước gió cảnh vui hòa

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2016

VỊNH CÁI LỜ



Chuyện kể ngày xưa có cái Lờ
Vin kè máng hẹp hóng lì trơ
Đưa mồm ngóng mãi đâu người rỡ
Há miệng mong chi có kẻ khờ
Thổn thức dài canh bao bận thở
Im lìm mấy khắc biết lần mơ

Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

KẺ XA NHÀ



Đây còn kỉ niệm mãi nào vơi
Đọng lắng tim con ứ nghẹn rồi
Sớm dậy sương hờn nơi phố vội
Khuya tìm mộng tủi chút tàn trôi
Rời xa hiếu - đạo con xin lỗi
Bỏ lại tình - trung kẻ phụ tồi

Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

BẾN CŨ ĐỢI THUYỀN



Bến cũ chờ thuyền ghé chớm đông
Mà sao chẳng bóng tái tê lòng
Vời xa phía đó tìm chi động
Chả lại nơi này ngó tí sông
Chín dạ vơi đầy đau kén nhộng
Lành tâm thiếu đủ tủi vai chồng

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

HỜN THU



Có phải thu về nghịch lá xanh
Vàng hoe những chiếc bấu đầu cành
Buồn cơn gió nựng thêm đôi cánh
Gượng áng mây xòe chút nắng hanh
Hàng cây khóc gọi vương khung cảnh
Mặt nước hờn đòi gợn bức tranh

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

ĐÃI BẠN



Chén tửu vui mồi nhắm mới đưa
Bùng khơi ngọn lửa rượu chưng dừa
Ai chà ngọt vấy còn thơm nữa
Úi chẹp cay là hết vị trưa
Gỏi cá nguyên con nào kính bữa
Giò bò đôi cặp cứ kệ mưa

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

ĐÊM TRUNG THU



Áo lụa sương hờn vạn ánh sao
Lung linh bậu lá gió thương chào
Hàng cây trở bóng neo hồn dạo
Lũ dế nương cành trải nhịp giao
Xóm cũ trông trăng vương tiếng sáo
Quê nghèo ngó Cuội nhớ đồng dao

Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

TUỔI NĂM MÙI



Hoan mừng những cụ tuổi thần Dê
Ấy nếu hành y rộ nở nghề
Khác lối mà đi thường đẫm lệ
Sai đường phải lại chớ u mê
Dương trần bấm nghiệp người dâng kế
Tọa thế ban ơn kẻ kéo về