Thứ Ba, 24 tháng 12, 2019

SẦU ÂM




SẦU ÂM

Chiều buồn rơi rụng hoàng hôn
Tảng mây xám xịt dỗi hờn nổi trôi
Buồn trên chiếc lá vàng phơi
Buồn không chịu nổi lặng rơi khẽ khàng
Thế thời nhìn-dõi đa mang
Thu hồn chẳng lại quá giang cõi sầu
Nắng tàn đứt sợi vì đâu
Thiên trường voan trắng bấn mầu niềm riêng

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

MỘNG KIM TIỀN



MỘNG KIM TIỀN

Kim tiền nói điều chi
Mà mặt đời biến đổi
Bao nhiêu là câu hỏi
Thời gian hứa trả lời...

Bàn chân vội tí thôi
Vì trời vừa biến sắc
Điều gì đó trục trặc
Khi hoàng hôn buông rèm...

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2019

SAY TÌNH




SAY TÌNH

Anh tìm một nửa tình anh
Hơ... tình bỏ chạy! Anh thành cô đơn
Tình theo nơi đó vui hơn
Anh sầu nựng bóng trong cơn say tình
Bầu trời có lúc u-minh
Trách chi đong đếm trọng-khinh cuộc đời
Trăng non nghiêng buộc thức thời
Tóc già đôi cọng lặng cười nghiệp-duyên

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2019

LỰA CHỌN




LỰA CHỌN

Anh muốn về nơi tình thương đất mẹ
Gặp tuổi thơ trong tiếng trống khai trường
Gặp lại em - cô bé biết nhún nhường
Bao ngày tháng chung đường đại ca xóm...

Anh muốn gặp lúc tình yêu nhen nhóm
Nở trong anh khi vừa chớm dậy thì
Bài tình ca khẽ thầm hát mỗi khi

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2019

CHIỀU TÀN




CHIỀU TÀN

Chiều tàn, sóng vỗ về sông
Nhẹ trôi nựng giấc mơ nồng cá, tôm
Chiều tàn, sợi nắng nhẹ hôn
Luyến lưu, nhạt, tắt một bên khoảng trời
Chiều tàn, cơn gió rong chơi
Dắt theo cái lạnh không lời làm quen
Chiều tàn, tiếc nuối lạ-quen

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2019

TOYOTA NGÀY TUYẾT




TOYOTA NGÀY TUYẾT

Đã bao giờ bạn đi
Trong mùa Đông giá lạnh
Trong tuyết rơi muôn cánh
Băng giá cả dòng sông...

Đã bao giờ bạn đứng
Nhìn dòng chảy cuộc đời
Mà chỉ lặng câm thôi

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

GIỌT NƯỚC MẮT ĐỔI ĐỜI





GIỌT NƯỚC MẮT ĐỔI ĐỜI

Chỉ tại nghèo thôi! Tại nghèo thôi
Miếng cơm, manh áo... nghẹn không lời
Để suy tư một trời vầng trán
Dân giầu, nước mạnh... vẫn xa xôi...

Sao thoát đói-nghèo được tôi ơi
Quê không đổi mới, cũ, lạc thời
Nhiều năm rồi... chẳng ngoa! Vẫn vậy

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

NỢ ĐÊM




NỢ ĐÊM

Ta nợ đêm về những vần thơ
Vần mong, vần nhớ, vần đợi chờ
Về chi? Về gì? Về ai nhỉ?
Chỉ thấy lòng xao xuyến, bâng khuâng...

Ta nợ đêm về giấc mộng dâng
Mải thức canh thâu lọc câu - vần
Mà quên khuấy mất đêm vẫn đợi

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

XUÂN NHỚ



XUÂN NHỚ

Xuân đến rồi kề bên tai hỏi: nhớ
Chợt giật mình... Ừ! Nhớ rất là nhiều
Lâu không gặp - xuân hỏi đúng cái điều
Mà chạnh đến tủi hờn đang mê ngủ...

Xuân núp đâu? Tủi hờn đã dậy đủ
Bắt đền xuân giãy nẩy giữa phồn hoa
Bắt đền xuân không phải nũng đòi quà

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2019

KHI ĐỜI NHƯ CÁI LỜI TỜI PHỜI




KHI ĐỜI NHƯ CÁI LỜI TỜI PHỜI

Khảm lên dòng thời gian buồn mấy chữ
Bào nạo đi hỡi mưa gió cuộc đời
Giọt nước mắt mãi chẳng thấy một lời
Mà nhân thế vẫn biết rằng đau khổ...

Nhiều con chữ nén dồn như phát nổ
Sủi bọt loang đầy kìm hãm khổ đau
Vần thơ thương nơi thân xác nhão - nhầu

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

QUẤY ĐÊM




QUẤY ĐÊM

Vớt đêm được bóng trăng hiền
Mong manh như bọc kim tiền thường mơ
Thế gian muôn kẻ tôn thờ
Đuổi, tìm, bắt, giữ... mà ngơ ngẩn đời
Trăng soi bóng nước thẹn cười
Sông sâu, biển rộng đục rồi lại trong
Thế thời quẩn rối tơ lòng

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2019

NGOẠI



NGOẠI

Con về nhìn bóng ngoại dần xa
Mây theo cõi Phật lúc tuổi già
Hồi chuông - tiếng mõ - lời kinh vọng
Thoát cõi luân hồi - ta bà ha...

Tiếng kèn khóc gọi của nhành hoa
Với theo chiếc lá lệ nhạt nhoà
Hôm nay nức nở sân tang trắng

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

QUAN HỌ BẮC NINH



QUAN HỌ BẮC NINH

Mới nghe quan họ Bắc Ninh
Sông Cầu giã bạn tới đình làng Lim
Ngọt ngào mà thổn thức tim
Nhớ thương người ở, vấn vương kẻ về
Ới a... tới tận đam mê
Thơ bung lỗi vận... này a... còn gì
Ngọt ngào thì cứ hát đi

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

TÌNH NGƯỜI THỜI KIM TIỀN




TÌNH NGƯỜI THỜI KIM TIỀN

Với tay ngắt ngọn tình đời
Cho tình nảy nở tình người với nhau
Đừng nhìn lại bắt ngài chau
Thả lời gượng ép tình cau có tình
Thôi thì mấy khắc vô minh
Biết đâu lại thấy lung linh tuyệt vời
Tạo hoá còn lấy lòng người

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

VỀ QUÊ




VỀ QUÊ

Tình yêu đang rộn trong ta
Đây ngày đoàn tụ cả nhà hoan vui
Ai ai cũng thắp nụ cười
Ánh nhìn trìu mến rạng ngời quê hương
Ấm lòng lắm kẻ hồi hương
Xua đi lạnh lẽo phong sương cuộc đời
Về đây ly rượu chạm mời

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

MƯA TỰ SỰ



MƯA TỰ SỰ

Mưa xuống trần gian có sạch đời
Có làm thanh thản được hồn tôi
Có làm tình người tươi thắm đượm
Mà sao nhìn mãi vẫn chơi vơi...

Mưa xuống nơi này vẫn không ngơi
Xình lầy, uế tạp nổi lên rồi
Lao công mấy chị làm sao xuể

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

PHẬN NGHÈO




PHẬN NGHÈO
(Thất ngôn)

Ta biết rằng ta rất là nghèo
Không tiền, không bạc, miệng mốc meo
Người nâng chén tửu lên cười khéo
Thương thân ta cạch chẳng dám trèo
Chung bàn cơm - rượu ai ăn kẹo
Buồn đời chẹp miệng cũng chén theo

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

CÁI NỢ NẦN




CÁI NỢ NẦN
(Thất ngôn)

Sống vậy nuôi thân chắc béo mầm
Tự dưng dở dói thật là hâm
Sẽ tơ kết tóc mà chi rứa
Ngày đêm la, réo với cả gầm
Chẳng biết bao giờ thay xác hạc
Tớ thì tớ sống cũng thành tâm

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

VỀ THĂM KỈ NIỆM



VỀ THĂM KỈ NIỆM

Tôi lại về với nắng, gió, dòng sông
Muôn con sóng vỗ về bao kỉ niệm
Lũy tre xanh rì rào điều tìm kiếm
Vắng con đò, bến nức nở niềm đau...

Chiều vội vàng, mây lang bạt về đâu
Đi mãi rồi cũng tìm nơi gõ cửa
Quê mình ơi... sao mãi đi, đi nữa
Hoàng hôn buồn lại thất hứa con tim...

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

QUÀ QUÊ




QUÀ QUÊ

Ta về mắt dại, hồn ngây
Râu dài mặc xác đắng cay đời người
Về đây dở khóc, dở cười
Lại đành tiễn biệt cái thời đã qua
Kim tiền nhiều bọc dung hoà
Nắm vài nắm đất làm quà được không?
Quà quê - đất mẹ thơm nồng
Mốt mai có thể gieo trồng mầm xanh

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

THẾ THÔI THÌ



THẾ THÔI THÌ

Thế thôi thì thuyền chở người đi
Tình tôi lầm lũi vì chi hỡi đời
Thế thôi thì nhạc cưới cất lời
Hồn tôi lặng lẽ ru hời con tim
Thế thôi thì trăng cũng nằm im
Khi đầy, khi khuyết với sương đêm lạnh lùng
Thế thôi thì mắt lệ rưng rưng
Mây hờn thế thái bạc từng sợi bay

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2019

THĂM TRƯỜNG MÙA THI



THĂM TRƯỜNG MÙA THI

Ta về hôm đó mùa thi
Nắng như biết chuyện gắt chi thật vàng
Sổ đời vội gấp một trang
Để ta thắp nắng cho hàng phượng vui
Tiếng ve than thở ngậm ngùi
Lá bàng mươi chiếc ướt rồi còn đâu
Áo dài có chiếc khác mầu
Quá tay nét kí... đỏ ngầu mắt xinh

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

BÀI THƠ TÌNH VÔ TỘI




BÀI THƠ TÌNH VÔ TỘI

Bài thơ tình vô tội
Em vô tình mở xem
Có cả tên đính kèm
Em... xé không thèm hỏi...

Giận hờn sinh nông nổi
Tội lỗi cứ gieo trồng
Em ơi có biết không
Trái tim - bài thơ ấy...

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

ĐÀN BÀ




ĐÀN BÀ

Vì khi xem đàn ông là tất cả
Nên đàn bà mới dâng hết tình yêu
Họ cho đi chỉ muốn ước một điều
Con đường cuối sẽ đẹp như này mãi...

Vì nghĩ rằng tình yêu không lỗ - lãi
Nên đàn bà chẳng buôn bán, lại cho
Cho hết đi - trinh tiết cũng nào lo

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

SỐNG NGƯỢC ĐỜI



SỐNG NGƯỢC ĐỜI

Nhà tranh vách đất chả ai phiền
Của nả vô thường lại thấy yên
Tối chẳng lo đôi thằng trộm bạc
Đêm không sợ mấy đứa xin tiền
Khi chân chữ ngũ mà hoan lạc
Lúc cẳng thanh bình biết thác tiên
Há phải ganh đua làm chuyện ác
Tuần hoàn số nghiệp vẫn chờ phiên...

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

ĐÁM CƯỚI NGƯỜI TA




ĐÁM CƯỚI NGƯỜI TA

Chẳng biết bây giờ người ấy vui
Hay buồn - cay đắng - tủi ngậm ngùi
Chỉ biết nơi này mưa bui - bụi
Cũng ướt thân gầy, lạnh chút thôi...

Chẳng biết nơi ấy mưa có rơi
Hay là con nắng sung sướng đời
Chỉ biết nơi này hoa vẫn nở
Tiễn đưa một chiếc lá hết thời...

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

TIỄN BẠN HỒI HƯƠNG




TIỄN BẠN HỒI HƯƠNG

Tiễn người về cố hương xa
Về nơi hoa gạo tháng ba liệu còn
Kim tiền làm dạ héo hon
Liêu trai mấy mộng nào tròn giấc mơ
Ở đây ta với vần thơ
Ta vẽ trong đó nỗi chờ người thân
Hình dung sao thật là gần
Mấy lần định lại trượt chân mấy lần

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019

LẠI MUỐN HỒI HƯƠNG



LẠI MUỐN HỒI HƯƠNG

Người ta phong áo hồi hương
Kháo nhau quê đẹp như đương dậy thì
À ừ... nuốt miếng... mê ly
Giờ đây phiêu bạt mấy khi được về
Muốn là muốn lắm này quê
Muốn thăm đồi - bãi - triền đê thủa nào
Muốn thăm chỉ một cái ao
Mấy lần câu trộm - cá nào cũng to

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

ĐÊM HƯ




ĐÊM HƯ

Tớ quẳng vào đêm nỗi buồn vì
Vì đêm tớ mất ngủ còn chi
Nhớ đêm hôm trước tớ ngon giấc
Vần thơ cứ rộ nở tì tì...

Tớ lại nựng đêm chén sầu bi
Cạn thôi đi chứ... dỗi nữa gì
Lạnh lùng... quẹt lửa châm điếu thuốc
Tớ lại đốt đêm như mọi khi...

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

ĐÊM VÀ TÔI




ĐÊM VÀ TÔI

Họ ngủ rồi, ngủ hết cả rồi đêm
Có lẽ cả em, cũng trong số đó
Chỉ anh thức thôi... thầm thì to - nhỏ
Với đêm buồn, với dang dở nhớ - thương...

Không tin hả? Ngọn gió lạnh vô thường
Đi khám xét phố phường to - rộng - lớn
Thất vọng quay về, rít gào cong cớn
Giận dỗi ngoài thềm, đau đớn... lá khô...

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

KHÔNG CHUNG LỐI




KHÔNG CHUNG LỐI

Anh bước đi chưa một ngày bình lặng
Lớp sóng đời cứ vỗ tặng nhiều hơn
Giữa ồn ã mà lại thấy cô đơn
Tim ứ nghẹn dỗi hờn mô - tê - rứa...

Anh vẫn đi - xa dần - xa lời hứa
Tình yêu ơi... hai đứa - buông tay rồi
Đứa bước đi - đứa quay lại... lệ rơi
Hai tâm tưởng cạn lời không chung lối...

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2019

XUÂN THẦM



XUÂN THẦM

Nằm nghe xuân đến với đời
Quen ly rượu chúc thật lời đầu năm
Vô tình cũng phải ghé thăm
Bết sê lết cũng phải dăm bịch quà
Tại vì tớ ốm cơ mà
Tại chiều hôm trước nắng hòa cùng sương
Tương phùng phía cuối con đường
Mưa xuân nức nở vô thường cõi riêng

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2019

VUI XUÂN ĐỪNG NÊN VUI QUÁ




VUI XUÂN ĐỪNG NÊN VUI QUÁ

Tết đã qua rồi tỉnh táo đê
Mần răng thấp thỏm ngóng mô về
Anh kia mượn cớ xuân còn... sỉn
Chú nọ cho rằng tuổi mới... phê
Chẳng chịu làm ăn thì mốc miệng
Không ngơi đánh chén chắc no mề
Nào đâu lắm chuyện nhưng khê quá
Để mốt mai là tiếng trách chê...

Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2019

TƯỢNG ĐÁ



TƯỢNG ĐÁ

Tượng đá khoe mình lắm thứ to
Vai u thịt bắp cũng ra trò
Kinh chưa nhân thế nào ai có
Tớ kinh - bái phục cả thứ thò...

Tượng đá vô tình với thế gian
Không cười, chẳng nói miễn luận bàn
Tự tại mặc cho đời lên án
Tớ cười - ừ, mãi chỉ thò ngang...

Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2019

TẠI ANH



TẠI ANH

Tại anh lỡ hẹn nên mưa
Giọt dài - giọt ngắn mãi chưa làm lành
Tại anh vụng dại dỗ dành
Nên mưa rả rích lại thành mưa ngâu
Tại anh trời mới mưa lâu
Luống ca luống cuống chẳng câu vừa lòng
Tại anh làm ướt biết không
Chậm ôm nên để mưa vòng tay ôm

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2019

CHIỀU



CHIỀU

Nắng vàng nhiều sợi biết yêu
Dài qua kẽ lá tô chiều Liêu trai
Hoa này - vườn đó - dáng ai
Thơm trong hương bưởi nào phai đón mùa
Mùa về điệu múa đong đưa
Bàn tay đan những lưa thưa nắng vàng
Sóng lòng vừa lật một trong
Sóng đời vui chuyện lật tràn mặt sông

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2019

MÍT ĐÂY



MÍT ĐÂY

Có cô bán mít thật hay
Mít vừa đẫy quả chặt ngay: cấn tiền
Chào hàng với nụ cười hiền
Anh mua đôi quả giá tiền bớt cho
Mít em dày múi lại to
Nãy vừa mới chặt đừng thò tay vô
Thò không đúng chỗ ố ô
Nhựa đầy tay đó đừng xờ lung tung

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2019

TA VỀ…




TA VỀ…

Ta về cho bớt nhớ quê
Về cho dịu bớt nhiêu khê nhạc lòng
Ta về hưởng chút hương bòng
Gửi nơi mái tóc đợi mong ta về
Ta về kiếm phút mộng mê
Đêm thanh sông tắm ngộ ghê: yếm đào
Ta về dong duổi bờ ao
Bắt con ếch ộp thì thào nắng – mưa

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2019

Chiết tự khoán thủ





***Đường Luật luật Trắc, vần Bằng:
Bảng 1:
T - T - B - B - T - T - B (vần)
B - B - T - T - T - B - B (vần)
B - B - T - T - B - B – T (đối câu 4)
T - T - B - B - T - T - B (đối câu 3) (vần)
T - T - B - B - B - T - T (đối câu 6)
B - B - T - T - T - B – B (đối câu 5) (vần)
B - B - T - T- B - B - T