Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

THẾ THỜI

 

 


THẾ THỜI

 

Bàn tay thất thế lạc thời

Dám còn hoan hỉ nửa đời về sau

Gượng cười mà cặp ngài chau

Thành ra kệch cỡm, thêm rầu nếp nhăn

Vần thơ rơi vỡ tảng văn

Cung buồn lỗi nhịp phách ngăn bảng mầu

Khói vờn điếu thuốc canh thâu

Rượu nghèo kiết xác lấy đâu sắc màu

Mốt mai cũng chỉ như nhau

Vắng người - vắng việc đỡ đau cõi lòng

Buông trôi thì cũng theo dòng

Quy về một chỗ với dòng chữ ghi

Bạc rồi trắng nữa làm chi

Luân hồi quanh quẩn chẳng vì trả - vay?

Chìa tay mà nắm bàn tay

Chìa tay lại nắm bàn tay của mình

Đêm khuya gió lạnh vô tình

Nụ cười cô độc, u minh... đêm hờn...

 

15-12-2019

Nguyên Hữu

 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét