Thứ Năm, 19 tháng 6, 2025

KHẮC GHI NỤ CƯỜI

 

 


KHẮC GHI NỤ CƯỜI

 

Cho tôi xin làm kiếp nữa con người

Để yêu em, yêu tà áo mỏng manh

Cho anh xin như là ngọn gió trời

Sống muôn đời chỉ ở bên em thôi

 

Sống trên đời ước có được em thôi

Cả cuộc đời mấy bận thực sự vui

Sao phải cố để rồi đau khổ nhỉ

Mà không cười thật sự tôi ơi

 

Có thể mỉm cười một chút với nhau thôi

Chụp đôi ba kiểu ảnh

Nơi công viên hay đầm sen

Nhìn nhau gắng buông một nỗi ngậm ngùi

 

Hãy để tất cả sau lưng

Nơi ấy là quá khứ

Nếu có thể chúng ta nên thử

Có sao đâu, sao ta không làm

 

Để xuống đi cho tâm hồn

Nhẹ nhàng hơn

Tôi sẽ cười

Mặc kệ ai đó nhếch môi, vẫn cười…

 

19/06/2025

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét