Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

NGUỒN ĐAU



 

NGUỒN ĐAU

(Song thất bát ngôn)

 

Con suối tìm vui giữa cõi đời

Buông dài năm tháng vọng xa khơi

Đã thấy chưa nỗi niềm hờn vời vợi

Ứa lệ nhìn cuộc sống khóc riêng nơi...

 

Bất lực, nghẹn lời lặng xót xa

Khẽ kêu, than thở biết đâu là

Là mẹ đá của rêu che dấu bệnh

Lúc ngủ say quên khuấy sảng mê la...

 

Mềm quyện vuốt xoa nức nở nhìn

Bờ môi mặn chát vỡ òa xin

Muôn vạn lần nỗi đau mong san sẻ

Nhạt phai mầu lệ đá tái lạnh tim...

 

Ôm chặt lặng im nhói buốt lòng

Buông mình thác đổ khúc biệt mong

Trắng xoa trông bọt tung tan vỡ khổ

Đã xa chưa rên rẩm quẫy đạp dòng...

 

15/03/2014

Nguyên Hữu



Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét