THĂM CHÙA
THIÊN MỤ NGHE KỂ TÍCH XƯA
Ngược dòng lịch
sử thăm Thiên Mụ
Ngôi chùa thiêng ngự trước mặt sông Hương
Ai se duyên giao tình xưa Thầy sắp
Ai dệt tơ hồng bàn tay Mẹ đặt lên
Bao hiếu thuận kính bề trên vun tưới
Mấy khi nào thay đổi ngược lệ trên…
Chúa Nguyễn ngự
trên, vùng Đàng Trong xảy chuyện
Cô gái nhà quan danh giá nhường nào
Đem tình yêu gởi trao cho anh trai nghèo mô côi khó khổ
Vụng trộm mãi rồi cũng tóe vỡ lìa đôi
Dòng sông Hương nuối nghẹn lời… day dứt
Nhận ký gửi cuộc tình tưởng vẹn… lại lẻ đôi
Chàng trai mồ côi ôm sông Hương kể tội
Cô gái nổi trìm dạt vào làng nọ còn hơi…
Mở mắt nhìn… mặt trời ngó nàng cười tươi dói
Giọt lệ rơi… chết mất nửa hồn trời
Uất u… tăm tối…
Một cuộc tình không thể vẹn đôi…
Thời gian
trôi…
Có lẽ trên cõi
đời chưa điều gì thời gian không làm được
Đậm đà mấy rồi cũng nhạt, phai phôi…
Cái gật đầu làm đám Hỉ… đành vui…
Giọt lệ cuối… chàng cũng vui cùng nhỉ?...
Pháo nổ, kiệu hồng,…
Trần gian có
người vừa qua sông…
Dòng sông Hương…
Chàng trai ngèo
Hành tội
Sóng dội tận đáy dòng
Hòng tìm kiếm
mong manh
Trời đất lặng thinh
Chàng buồn phận
mình
Nuốt lệ hận trả
dòng Hương xanh lại
Oan hồn chàng
lang bạt
Rồi nương nhờ chùa Thiên Mụ cạnh dòng Hương
Nhớ, buồn, thương,… u uất canh trường
Chàng thề độc: sẽ chia lìa tất cả
Những đôi tình nhân nếu đến viếng chùa…
Đến bây giờ lời thề xưa vẫn ứng
Dòng Hương xanh lại thầm thì kể tích
Chàng trai nghèo và cô gái con quan…
01/09/2014
Nguyên Hữu
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét