Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

KHI TÔI BUỒN

 

 


KHI TÔI BUỒN

 

Lang thang nghĩa địa nửa đêm

Gặp đôi xương khổ ngồi rên chết vì

Kẹt xe anh chết tức thì

Tham ăn chị khóc chỉ vì nấm xinh

Nhảy nhót oan khuất tấu trình

Gặp bộ xương nữa thực tình là tôi

Còn da... mới chết... phải rồi

Thì thầm chúng phán hãi lời nhà ma

Gào to: nhăn sống đây mà

Bị vợ bỏ đói mới ra thế này

Lang thang nghĩa địa đêm nay

Tìm lũ ma khổ giãi bày nỗi oan...

 

02/09/2014

Nguyên Hữu

 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét