Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2014

CẦU NGUYỆN



CẦU NGUYỆN
(Thất ngôn bát cú)

Chú Cuội vui trăng đẹp chị Hằng
Còn em trông Cuội nghẹn cung trăng
Mưa to chú ạ đường nô nước
Miệng cống vô tình cạm bẫy giăng


Hai mươi tiếng lận đâu tăm tích
Khói hương gào gọi tủi chi bằng
A Di Đà Phật bao người niệm
Mong mai con ạ ở cung Trăng...

07/09/2014
Nguyên Hữu
cháu Lê Văn Mạnh (7 tuổi, quê Nghệ An, học lớp hai trường tiểu học Tân Hiệp) bị nước cuốn xuống cống ở Bình Dương

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét