CON CẦU HÒA
BÌNH
(Tam tứ thất)
Cúi lậy thần
linh
Xin hãy thương
tình
Biển Đông nước
Việt
Khựa tàu nhòm ngó chiếc giàn khoan...
Đã có chiêu an
Thống nhất họp
bàn
Nhưng lũ ngang
bướng
Vẫn to gan làm
chướng mắt đời...
Chồng con nói
rồi
Nếu còn chút
hơi
Vẫn ra mặt trận
Vững tay súng
đuổi tận xâm lăng...
Con trai búp
măng
Cũng rất là
hăng
Gấp quyển vở lại
Nề hà gì chẳng
ngại bước theo...
Đất nước mình
nghèo
Gắn kết sơn
keo
Nếu Tổ quốc gọi
Khối đại đồng
một mối xung phong...
Tâm thiện sáng
trong
Lậy xin soi
lòng
A Di Đà Phật
Cuộc sống mong
manh mất - được ơi...
Xin chiếu đèn
trời
Dân khổ - lệ
rơi
Dâng hương cửa
Phật
Ngàn lời con
khẩn, tất lời linh...
09/05/2014
Nguyên Hữu
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét