Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

CHÂN QUÊ

 

 


CHÂN QUÊ
(Nhất thăng cửu hối)

 

Nếu

Một mai

Em thoát xác

Chán phận chân dài

Nhớ về lại quê xưa

Có mưa, có nắng, có trăng,...

Như phố thị rộng lớn cung Hằng

Nhắm mắt vào nơi nào bằng quê nhỉ

Tình người ấm áp, vui bạn hiền tri kỉ

Nào có đâu những môi chề miệt thị

Nào có những ngữ từ khinh bỉ

Chỉ có sẻ chia an ủi

Thánh thiện những cuộc vui

Sáng láng nụ cười

Đâu so bì

Dài - ngắn

Chân...

 

16/05/2014

Nguyên Hữu

 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét