Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

HỜN YÊU

 

 


HỜN YÊU

(Song tứ lục bát)

 

Vĩnh cửu tình yêu

Tượng đá khắc điều

Thời gian đệm khúc nhạc phiêu

Đôi mình say điệu nồng xiêu gót chần...

 

Say góc cõi trần

Giấc mộng phù vân

Ấp ôm niềm nỗi bâng khuâng

Đêm ngày cầu ước vị thần ban duyên...

 

Xin bắn mũi tên

Tâm tại đảo điên

Hờn đỡi né cõi tìm yên

Con tim thanh khiết trinh nguyên lại hờn...

 

Một kẻ cô đơn

Tạc tượng ví von

Nhân tình thế thái mấy còn

Thủy chung vĩnh cửu sắt son hỡi đời...

 

20/05/2014

Nguyên Hữu

 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét