Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2004

EM HÃY LÀ MÙA THU


EM HÃY LÀ MÙA THU

Mùa thu
Mùa hãy là em
Em đi rồi đến
Một năm bốn mùa
Đợi chờ anh gắng em ơi

Thấy lá vàng rơi
Là anh biết rồi
Em về
Anh lại có em
Nhặt gom từng chiếc lá rơi
Dải ra anh đón em yêu quay v
Em về lá hát xôn xao
Lá vui theo gió thì thào tình ta
Em về
Nóng bỏng
Yêu thương
Thương vương vương mãi
Dẫu xa cũng đành.
Mùa thu
… đúng em mà
Thu về rồi đó em đâu?
Trốn tìm?
Em nhớ trò chơi thủa nào
Lao xao
Cây cối lao xao
Mùa qua quá nửa
Sao em trốn hoài?
Nào em
Hãy đến đây mau
Tình anh đang khát
Ta trao nhau nào
Ngọt ngào uống thật nhiều vào
Khi xa
Anh nhớ
Em là mùa thu,
Mùa thu
Mùa mãi là em
Em đi rồi đến
Một năm bốn mùa…

10.2004
Nguyên Hữu


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét