Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

SINH-LÃO



SINH-LÃO

Tám mươi bảy năm
Lặng chạy theo cuộc sống
Không bon chen
Không đòi hỏi
Trầ
n lưng gầy che nắng chở cháu con
Không oán thán
Ốm tự nằ
m gượng gắng
Không thuốc nào bằng ý trí đâu con...

Miếng cháy ròn tan
Cơm trắng phần con cháu
Khoai sắn độn
Rổ rau luộc đầy ngồn ngộn
Bộn bề đời
Vẫn sống nhìn con vui...
Tám đứa con ơi
To ln hơn bố rồi
Gia đình lớn
Rồi riêng gia đình nhỏ
Vẹn cuộc đời
Từng mái ấm chúng vui...
Mãn nguyện cười
Kệ dòng đời nước lã
Phúc quả đầy nhà
Đông con cháu lời ca
Tiếng ghi ta
Tiếng Ác mô ni ca
Hòa điệu hát
Trăng rằm vương tiếng sáo
Lời thơ đượm
Hán - Nôm từng câu nhắc
Vần lục bát
Mấy vạt mầu tươi sắc
Cuộc sống nghèo
Con cháu có ai theo...

Gác mái chèo
Xuôi dòng đời buông thả
Con thuyền Đại Đạo đón trở ông đi
Nhân từ lắm Phật Di Đà đưa tay đón
Đệ tử của Ngài vừa viên mãn kiếp về...
Ta bà ha...

07/11/2013
Nguyên Hữu


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét