Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

CẢM NHẬN


CẢM NHẬN


Đông về rồi
Một chút buồn se lạnh
Khe rùng mình
C
ơn gió mơn man ghẹo
Mở mắt xem
Khung cảnh quen mà lạ
Mùi cuộc sống
Chợt nhẹ
nhàng xa đưa...
Nắng vừa lên
Một chút thu luyến nhớ
Mong manh nhạt
Thương bạt ngàn cây cỏ
Hiếm hoi trời
Vạt trắng lướt mềm xanh...
Đứng lên nào
Dang tay ra nhắm mắt
Hít từ từ
Nhẹ nhẹ lâu thật sâu
Còn một chút
Nồng nàn ngày hôm trưc
Mùi rơm phơi
Mùi dạ ngọt ngày mùa...
Ôm cuộc sống
Từ từ ta cảm nhận
Thấy yêu thương
Thấy cuộc sống tươi đầy...
Mở mắt ra
Tình yêu mình còn đấy
Trong tim này
Mùa sang kệ mùa đi
Nở nụi
Đón chào một ngày mới
Một mùa vui
Một Đông ấm tình ngưi...
Chúc loài người
Bình an và hạnh phúc
Nhắm mắt vào
Hít từ từ
Nhẹ nhẹ lâu thật sâu...

13/11/2013
Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét