Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

KHÔNG NHỚ EM ĐÂU



KHÔNG NHỚ EM ĐÂU


Xa em rồi anh không nhớ em đâu
Cái nỗi đau do chính tay em khắc
Luôn nhắc anh - nên chắc đã quên rồi
Anh đã có ng
ười động viên an ủi
Không xinh đẹ
p, giàu có - nhưng có tình
Không cho anh những cực hình đau đớn
Không bên anh rồi nhắ
c tên người khác
Không chạy theo những xô diễn của đời
Lời ngọt mời tình yêu bao xô đắt
Cũng thế thôi - mấy ai ngưi đành mất
Vấp ngã rồi mới tất bậ
t ngưi xưa...
Xưa, c
ũng xưa, cũng đã xưa rồi
Cũng có mới, cái lẽ đời sống vội
Tôi vôi đời, gọi mời chi hỡi
Không bỏ đâu - cái áo bét của đời
Đã xa rồi, anh không nhớ em đâu...

10/11/2013
Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét