HOA LỤC BÌNH (HOA BỒNG
BỒNG, HOA BÈO TÂY, HOA BÈO NHẬT BẢN)
(Thất ngôn)
Lục bình màu hoa tím
khúc sông
Thân thương vẻ đẹp mấy ai trông
Mong manh dễ úa hờn ôm phận
Mỏng mảnh mau tàn tủi kiếp không
Mộng được đôi lần ghim lẵng đẹp
Mơ cần một lúc cắm bình hồng
Xòe tay quyện sắc đời thôn nữThân thương vẻ đẹp mấy ai trông
Mong manh dễ úa hờn ôm phận
Mỏng mảnh mau tàn tủi kiếp không
Mộng được đôi lần ghim lẵng đẹp
Mơ cần một lúc cắm bình hồng
Bọt nước bèo trôi rũ cánh bồng...
30/11/2013
Nguyên Hữu
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét