Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

THU KHÓC


THU KHÓC


Cơn bão qua rồi - mùa thu sống vội
Mẹ tôi đội trời vớ
t lúa ngưi ơi
Khóc hay cư
ời - mùa thu - dấu hỏi?
Cơn b
ão bỏ rơi tiếng khóc thu rồi...

Mẹ
ơi... cái nng thu rơi
Bóng mây úp m
trêu ngươi mặt trời
Gió kia chẳng hiểu lòng ng
ười
Gầ
y thương dáng mẹ xô rồi liêu xiêu...

Mẹ ơi... yêu mẹ yêu nhiều
Mắt con nhòe
ướt đôi điều mùa thu
Dập dờn con sóng vỗ ru
Gào than bật khóc hu hu giữa trờ
i...

Đưa tay h
ứng giọt mồ hôi
Tròng trành chao đả
o thôi... rơi mất rồi
Ngư
ợc xuôi mây lấp bóng người
Lời ru của mẹ ngập trời bão... m
ưa...

12/11/2013
Nguyên H
ữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét