Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

CHUYỆN MỘT KHU RỪNG



CHUYỆN MỘT KHU RỪNG

Bình minh thức tỉnh lũ chim
Líu lo gọi dậy cuộn phim của rừng
Hàng cây ngái ngủ ngáp đừng
Dụi đôi mắt ngó đỏ hừng rồi sao
Đám hoa vươn cánh tay cao
Vàng từng cánh cúc ui chao dậy à
Loa kèn mở giọng lu loa
Gọi bầy nấm dậy ơi à bồng con
Uyên ương mười sáu vừa tròn
Chàng gọi nàng dậy cười ròn lời yêu
Xa trong phía đó không nhiều
Mở trừng đôi mắt loài yêu quái rừng
Kền kền ngự đậu trên cùng
Hốc thò rắn độc, hốc từng loài rơi…
Yên bình cạnh đó thảnh thơi
Hoa thì rửa mặt hoa thời đánh răng
Hoa kia để thế được chăng?
Mau ra xúc miệng đánh răng nhanh nào
Có hoa sạch sẽ làm sao
Nữa còn tắm gội vuốt cao mái đầu
Trốn trong đám lá… chú sâu
Chơi trò trượt tuyết nhảy cầu ngộ ghê
Có chú sâu nữa hay ghê
Tắm trong chậu nước hoa mê mẩn người
Quên rằng thể dục đến rồi
Bầy hoa tập lại bài ngồi xòe tay
Nấm tròn lắc cổ vặn vai
Chỉ riêng thiếu nữ nhà ai soi mình
Cạnh dòng suối nhỏ xinh xinh
Phấn son trang điểm động tình ai không?
Kế bên nhạc sĩ nén lòng
Gửi tình nơi mấy nốt sòn rế pha
Tình tinh tang tính tình ta
Tiếng đàn tha thiết múa ca cùng nàng
Cây già rộn tiếng chim vang
Ngát hương loài cúc kéo nàng gần bên
Nhạc sĩ là được ưu tiên
Bện nên nguyệt quế hiển nhiên tặng rồi
Cung tơ múa nhịp đàn phơi
Bao loài vui hội muốn chơi cho cùng
Muốn vui cả lũ quái rừng
Bắt nàng nhốt lại chơi cùng chúng thôi
Hiệp sĩ ứng cứu kịp thời
Một trận quyết đấu vang trời nổ ra
Quái yêu rất mạnh nhưng mà
Vẫn còn điểm yếu nên là ngã thua
Cỏ hoa thè lưỡi chêu đùa
Thẹn đôi đường thẹn thua rồi làm sao
Ác tâm tức khắc phun trào
Tạo ngay mồi lửa thiêu bao cánh rừng
Hiệp sĩ ra sức dập cùng
Lũ hoa tròn mắt biến từng chiếc chuông
Kêu to vang khắp ngõ đường
Chú chim sáo có cổ giương rõ dài
Tiếng kêu cứu hỏa thật tài
Giúp bầy nấm biết rúc gài đất sâu
Ly, kèn cạnh suối ngậm mau
Từng ngụm nước nhỏ thay nhau cứu rừng
Mẹ con -  một lũ gà rừng
Hò nhau bỏ chạy cháy từng đám lông
Chú sâu kia có khổ không
Cái đuôi chạy chậm thơm mông mất rồi
Quái yêu cổ vũ đứng ngồi
“Mong ngọn lửa đỏ thiêu đời hắn ta”
Hiệp sĩ vừa dập vừa la
Che cho thiếu nữ vẹn tà áo duyên
Mải hò mải hát luyên thuyên
Quái yêu bén lửa cháy điên đảo rừng
Lũ chim bàn cãi vang lừng
Rồi đi thống nhất lục từng đám mây
Bàn xong phóng vút như bay
Mỗi con là mũi tên gầy tìm mưa
Kia rồi tập họp đủ chưa
Xếp hàng xắp lối xuyên bừa đám mây
Thủng rồi mây vỡ nước đầy
Khu rừng được cứu rộn đầy sướng vui
Quái yêu bỏ xác hết rồi
Lại múa ca hội lại chơi hát hò
Làm ơn làm chứng dùm cho
Nàng và hiệp sĩ thích trò cưới xin
Nụ hôn trao gửi làm tin
Rộn tràng pháo rước còn in khu rừng
Ai ơi chớ có phá rừng
Vỡ cuộc vui đó xin đừng phá nha…

01/11/2014

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét