Thứ Ba, 30 tháng 12, 2025

Đêm Tàn Trên Mớ Rau Xanh

 

 

Đêm Tàn Trên Mớ Rau Xanh

 


Phố phường rực rỡ vàng xanh

Phần bà một góc, mong manh kiếp người

Mớ rau héo úa nụ cười

Dòng xe hối hả, kệ đời đưa nôi

 

Lưng còng gánh nặng nổi trôi

Gục đầu nghe tiếng còi rơi lạnh lùng

Trời sâu thăm thẳm mịt mùng

Mưu sinh giã cuộc, biết cùng về đâu?

 

Bạc phơ mái tóc trên đầu

Mớ rau chưa hết, nỗi sầu chưa vơi

Người ta mua những vui tươi

Bà ngồi bán nốt quãng đời tàn xuân

 

Đèn xanh vẫy gọi bước chân

Mà sao hạnh phúc chẳng gần bà thêm?

Lặng nhìn phố thị về đêm

Xót xa một bóng bên thềm vắng thưa...

 

30/12/2025

Nguyên Hữu

 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét