Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2025

Thơ Ngũ ngôn

 


18 – Thơ Ngũ ngôn

(Gieo vần liền)

x x B x T (v1)
x x B x T (v1)
x x T x B (v2)
x x T x B (v2)

 

x x B x T (v3)

 

x = có thể là thanh bằng – thanh trắc tùy ý

T = bắt buộc phải là vần trắc

B = bắt buộc phải là vần bằng

V1, v2 = chỉ là ký hiệu của những thanh vần với nhau. V1 sẽ vần với v1, v2 thì vần với v2. (Chữ cuối của câu 1-2, 3-4 vần với nhau).

 

Ví dụ:

 

 

XIN LỖI CỤ TRỜI

Thơ Ngũ ngôn

(Gieo vần liền)

Gió quật tưng bừng gió

Sát khí không hề nhỏ

Che kín cả trời xanh
Tiếng sấm nổ ròn đanh

 

Ấn đôi chân thật mạnh
Xe đạp nhanh vòng bánh

Kịp rời chỗ này mau
Cơn mưa tụt phía sau

 

Đám mây đen như cáu
Đuổi theo… chà, hăng máu
Ném từng giọt nước to

Như hạt đậu thăm dò

 

Ta thì đâu có sợ
Chỉ vì ta không nỡ
Để người bị ướt thôi
Chứ không đối đầu rồi

 

Đừng tưởng là chớp nổi
Như thị uy bắt tội
Ta… ta đã đến nhà

Về sẽ chẳng thèm ra

 

Trận mưa hung tàn quá
Mưa cứ như là phá
Mới một tiếng tan hoang
Khiến ta cũng bàng hoàng

Thôi thì ta xin lỗi
Sẽ mềm không cứng cỏi
Không thách thức ghẹo chêu
Cám ơn cụ trời nhiều…

 

28/09/2025

Nguyên Hữu

 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét