Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2025

HOA VÀNG TRONG NẮNG

 

 


HOA VÀNG TRONG NẮNG

* Thơ Tứ ngôn *

(Gieo vần ôm)

 

Trời xanh lá xanh

Hoa vàng trong nắng

Một đàn bướm trắng

Bay trong yên lành

 

Đôi mắt long lanh

Ướt át lệ nước

Nhìn ai vội bước

Nụ cười xuân xanh

 

Em thật dễ thương

Làm sao tránh khỏi

Xì xào lời nói

Đầy cõi vô thường

 

Thật đó em ơi

Đây phương đấy hướng

Ánh mắt còn vướng

Sao tránh được lời

 

Tiếng chim vấn vương

Trong lùm cây vắng

Tò mò tia nắng

Rơi thẳng xuống đường

 

Vài chiếc lá bay

Giật mình ai đó

Tình dường như có

Lẽ nào chẳng hay

 

Em vẫn ngồi đây

Hoa vàng trong nắng

Đường chợt quạnh vắng

Anh khờ như mây…

 

03/10/2025

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét