Thứ Ba, 13 tháng 8, 2024

TIẾNG LẢNH CỒNG CHIÊNG

 

 


TIẾNG LẢNH CỒNG CHIÊNG

(Gieo vần chéo)

 

Gọi mưa cho nước về

Cho ngập đồng ngập ruộng

Cho mát làn gió quê

Cho sông đầy sung sướng…

 

Mây vờn vũ khôn lường

Vẽ hình thù kỳ dị

Đầu non nằm phơi sương

Phủ kín cây cối nhỉ…

 

Mai mưa về tuôn rơi

Từ làng xa tới bản

Nhớ tấp vào chỗ tôi

Cho sóng lòng lai láng…

 

Cố khêu tia nắng vàng

Lưa thưa còn xót lại

Cho giọt mồ hôi tràn

Tiếng cồng chiêng vang mãi…

 

13-08-2024

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét