Thứ Năm, 15 tháng 8, 2024

CỨ THẾ NÀY MỌI THỨ RỒI SẼ LOÃNG TAN

 

 


CỨ THẾ NÀY MỌI THỨ RỒI SẼ LOÃNG TAN
(Lục bát biến thể)

 

Đã thiếu nhân đức cho dù

Tài đủ giỏi thừa cũng chỉ thế thôi

Khốn khó mới biết lòng người

Thần thánh khóc cười chúng nó bán buôn

 

Chưa hiểu mầm mống ngọn nguồn

Một tấm lòng suông anh ả cầu xin

Gieo ác tạo nghiệp vẫn tin
Muốn được thương tình Phật Thánh chở che

 

Buồn lắm khi thấy họ khoe

Sống phải phân bè bõ kiếp nhân sinh

Phù chú mua dán khắp mình

Ma quỷ trình ình ngự ở trong tâm

 

Son phấn bôi chát dầy dần

Che lấp đôi phần những nếp nhăn nheo

Nhân tánh cũng khuất mờ theo

Còn đó nghiệp gieo nặng bạc mái đầu

 

Càng bạc thêm nữa tình nhau

Trận gió xuân sầu khóc tận khơi xa

Cố sống cho thật hài hòa

Sao vẫn nhiễm à tật sấu sân si

 

Dần thổi đến mãi ngoài kia

Cùng trận gió kìa tủi khổ thương thay

Khối kẻ cưỡng lại đây này

Mưu kế họ bày nhân đức dẫm lên

 

Xa ngóng người học đứa khen

Mây phủ lối lèn mù oải bước chân

Đâu hiểu có phúc có phần

Ngoài họa chữ nhân trong ải mục tan…

 

15-08-2024

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét