Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2024

ĐƠN GIẢN THÔI

 


 

ĐƠN GIẢN THÔI

(Lục bát biến thể)

 

Có thể những thứ rườm rà

Phiền quá thì ta nên vứt bỏ đi

Giữ mãi cũng chẳng lợi gì

Chỉ thêm nặng bước chân đi đường dài…

 

Đơn giản thôi nhé hỡi ai

Chiếc áo dẫu dài cũng chỉ thừa thôi

Dài quá vấp ngã mấy hồi

Cắt cho ngắn gọn ấy thời bước xa…

 

Thủa trước áo phủ gối ta

Quá khứ thôi mà khéo cất trong tim

Mượn được ai đó cây kim

Khâu may gọn ghẽ dễ nhìn dễ coi…

 

Người sống đúc kết bao đời

Công dụng hợp thời ắt hẳn bền lâu

Đừng sợ miệng lưỡi làm đau

Hoa thơm bướm lượn cho nhầu tấm thân…

 

11-08-2024

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét