Thứ Ba, 6 tháng 8, 2024

TẠI CÁI ĐẦU TRỌC

 

 


TẠI CÁI ĐẦU TRỌC

(Gieo vần chéo)

 

Cô giật mình đứng dậy

Cái ghế ngã lăn quay

Sao không cẩn thận vậy

Giấy tờ lả tả bay…

 

Cô có sao không đấy?

Cô gượng cười bảo: không

Hắn lạnh lùng đứng dậy

Khẽ mỉm cười cảm thông…

 

Cánh cửa phòng chợt đóng

Cô thoáng chút giật mình

Hành động thêm lóng ngóng

Hắn nhặt cùng lặng thinh…

 

Cô lắc đầu chấn tỉnh

Đỏ xuân tình dấu đi

Thoáng trong đầu đã tính

Sẽ hét to… tại vì…

 

Cô đứng thẳng lí nhí

Giữ tập giấy trên tay

Hắn bảo cô đợi tí

Lịch sự mở cửa ngay…

 

Xin chào cô gái nhé

Sớm gặp lại lần sau

Vẫy tay chào cười nhẹ

Còn cô vội bước mau…

 

Hắn không phải người xấu

Chỉ tại vì trọc đầu

Chứ phải đâu đầu gấu

Tự dưng thấy rầu rầu…

 

06-08-2024

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét