Thứ Tư, 28 tháng 10, 1998

NHỚ



 

NHỚ

 

Ta vẫn nhớ buổi chiều phố thị
Những con đường được lát nước mưa
Và những hàng cây bên hè phố
Thả lá vàng rơi khắp con đường…

Ta vẫn nhớ buổi chiều hôm đó


Rất nhẹ nhàng em bước qua ta
Nón bài thơ em cầm duyên dáng
Thẹn tóc dài vướng gió khẽ bay…

Ta vẫn nhớ dáng em chiều hôm đó
Dáng thướt tha uyển chuyển nhẹ nhàng
Em bước trên con đường mưa dải
Thắm dáng em ngó thèm con phố…

Ôi cái dáng sao mà nhớ quá
Kìa… kìa… kìa… đang bước qua ta
Và “stop” cho anh hỏi thăm chút
Vậy mà sao ta không kịp nói ra…

Để cái dáng nó đi qua mất
Khi ta kịp đinh thần đôi chút
Thì nó đã đi xa mất rồi
Để bây giờ làm ta nhớ quá…

10/1998
Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét