Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2000

ANH CHÀNG NHÚT NHÁT

 

 


ANH CHÀNG NHÚT NHÁT

 

Chiều nay   cũng  giống bao chiều,

Tôi ra đây ngắm   dáng nàng  về  qua.

Từ xa    tôi đã thấy rồi   

Nàng đang đi tới    đôi tà   áo bay.

Hồn tôi     lửng trên mây 

Mắt tôi  nhìn mãi   không thôi   dáng  nàng.

Thướt tha     áo thướt tha    

Nàng như mây trắng   giữa trời    trong xanh.

Nàng đến    cho mắt tôi say

 Long lanh   ánh mắt    tràn đầy   mộng mơ.

 Ô kìa    nàng đã đến gần    

Sao tôi bối rối   mặt đỏ bừng    quay đi,

Để rồi   nàng đã đi qua   

Sao tôi  mới dám ngước quay   nhìn nàng.

Để giờ   tôi  tự trách tôi  

Để lòng thương nhớ    để   tâm  hồn  sầu…

 

01.2000

Nguyên Hữu

 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét