Thứ Năm, 6 tháng 1, 2000

NỖI NHỚ



 

NỖI NHỚ

 

Sáng ra lạnh lẽo làm sao

Những cơn gió lạnh rít gào trên không

Tôi ngồi nhớ những mùa đông

Cùng em say đắm

Lòng tràn yêu thương


Hai ta cùng bước chung đường

Cùng tình thương mến

Cùng trên phố dài

Cùng nói rồi lại

Cùng cười

Cùng ôi ngây ngất

Khi hai

Môi kề

Ước cùng

Về một mái nhà

Đôi ta hạnh phúc

Ngọt ngào lời yêu…

Gào kêu

Cơn gió khóc nhiều

Hạt sương hờn áo

Mộng nào trời xa

Một mình lặng với bóng ta
Hư vô cõi ấy em à nhớ không

Đan lòng sợi chỉ, tơ hồng

Bứt tung, vò rối mấy vòng tay yêu
Nghẹn ngào giọt lệ cô liêu
Bỏ đời đành thả - thác liều tìm em…

 

01.2000

Nguyên Hữu

 


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét