Thứ Ba, 18 tháng 1, 2000

GIỌT NƯỚC MẮT



 

GIỌT NƯỚC MẮT

 

Xuất thân từ đúng mắt rồi

Long lanh trong suốt tuyệt vời hồn say

Vậy mà chắt lọc đắng cay

Tuôn ra bất cứ khi nào

Lạ thay

Để rồi ngay cả lúc

Buồn

Hay vui cũng thế cũng tuôn ra liền

Tuôn ra

Từ mắt mẹ già

Ngày đêm trông ngóng con mà bặt tin

Tuôn ra

Từ mắt vợ hiền

Ngóng chờ anh ấy

Chiến trường

Xa xa

Tuôn từ đôi mắt người cha

Thương con, nhớ vợ nhưng mà chiến chinh

Tuôn từ đôi mắt cô mình

Xinh xinh đứng ngóng người tình xa xôi

Tuôn từ đôi mắt của tôi

Ngắm nhìn, cảm nhận, buồn vui vương nhiều

Niềm vui có được bao nhiêu

Mà sao buồn khổ khóc nhiều… lệ ơi…

 

01/2000

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét