Em ơi
Thôi
Đừng buồn nữa
Một ngày nào
Anh sẽ đưa về
Quê hương anh
Nơi anh khôn lớn
Quê hương anh
Bao kỉ niệm thương
Dòng đời trôi
Muôn nơi đổi mới
Điện khí hóa
mọc khắp mọi nơi
Nhưng em ơi
Dẫu quê anh đổi mới
Vẫn còn kìa
Mầu xanh bình dị
Mầu xanh bình dị
Của những ngô,
khoai, sắn,…
Vườn mía – bãi dâu,…
Vườn mía – bãi dâu,…
Vẫn xanh mầu
dòng sông trong vắt
Vẫn còn đó
cánh đồng bát ngát
Hương lúa thơm
Gió đưa thoang thoảng ngọt ngào
Một bức tranh sống dậy tự hào
Gió đưa thoang thoảng ngọt ngào
Một bức tranh sống dậy tự hào
Em ngoan nào
Nũng hờn chia
mãi
Mốt mai thôi
Anh sẽ đưa em về
Ra mắt
Anh sẽ đưa em về
Ra mắt
Quê anh…
QUÊ HƯƠNG ANH
01/2000
Nguyên Hữu
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét